Trong bóng đá khi hay bị chấn thương là biểu hiện của thể lực có vấn đề, đặc biệt là các chấn thương dạng cơ và dây chằng,nếu ai hay tập bóng đều biết điều này, các va chạm thường chỉ gây ra chấn thương cho khớp,đầu gối thôi.Ko ai đánh giá thấp Aquilani nhưng với tình trạng chấn thương như vậy chắc chắn ko có chuyện Aquilani trở thành cầu thủ đẳng cấp cao.Con về Juve nếu được tiêm doping thì may ra.
So sánh cầu thủ là chuyện thường tình trong bóng đá,chẳng thế mà Messi luôn được so với Maradona,Nani luôn so với Ronaldo,mọi hậy vệ trái của Italia đều so với Maldini và rất nhiều cầu thủ khác được gọi là truyền nhân của Nesta....ko ai nói Chie cần chơi xấu như Materazzi nhưng quan sát cách chơi của 2 anh này thì đều nhận rõ điểm tương đồng, có ai đó nói nếu Chie có một cầu thủ bọc lót tốt thì sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc, điều đó rất chính xác.Y hệt Materazzi khi chơi bên cạnh Cana và điều đó cũng giải thích tại sao Cana và Nesta luôn ko thành công khi đá cặp với nhau. Còn các siêu HV của Italia đều chơi đẹp thì với nhwungx cái tên đã nêu, chưa có ai trên thế giới này nói họ là những tay đá xấu cả,tiểu xảo là kĩ năng nhưng mục đích sử dụng nó để ngăn cản khác với để triệt hạ đối thủ.Việc kéo áo,tác động nhẹ để đối phương ko thoát được khác với đánh cùi chỏ và đá thẳng gầm giày vào chân đối thủ!
Milito thì chỉ có bạn ko biết chứ ai cũng biết từ khi chơi cho Genoa rồi sang Zaragoza rồi lại quay lai Zenoa trước khi chuyển sang Inter,một cầu thủ luôn ghi trung bình 20 bàn /mùa thì ai cũng biết.
Krascic nếuu mới có 25 tuổi thì vẫn còn nhiều thời gian để trưởng thành, nhưng có lẽ thế cũng là hơi muộn.Nedved đâu phải khi về Juve mới bùng nổ, trước đó đã là Á quân Euro 96, Scudetto 1999-2000 với Lazio và khi về Juve đã chơi như một nhà vô địch rồi.
Tớ nhắc cho bạn 1 trường hợp nhé.
Didier DechampsVề mặt thể chất tớ tin là trong thế hệ của anh ta khó ai có được những tố chất thể lực tốt như thế. Dung tích phổi = 175% người bình thường, chạy 100m luôn trong top đầu. Nhưng cả đời anh gắn liền với chấn thương đầu gối trái mà anh gặp phải từ thời Marseille.
Người thứ 2 chính là Alex. Sau chấn thương 1998 tại Udinese, không ai nghĩ Alex có thể quay lại. Anh ta vẫn quay lại và vẫn có thể coi là World Class (nhiều người hơi khắt khe, nhưng Alex đã làm đủ khiến người ta phải ngã mũ kính phục) và vẫn đều đặn đi đi về về cùng các nhân viên y tế.
Chấn thương là một rào cản mà bất kỳ VDV chuyên nghiệp nào đều phải đối mặt.
Còn về chuyện so sánh, tôi nghĩ đó là điều bình thường... của báo chí. Thử hỏi bạn đã bao giờ nghe Léo Messi nói mình sẽ là 1 Diego Maradona mới chưa? Hay chỉ có AS, Marca luôn cho lên trang nhất những điều nhảm nhí đó.
Tôi nghĩ là Chiellini muốn và có thể một ngày sẽ là 1 Chiellini trong lịch sử bóng đá Italia, chứ ko phải Canavaro mới hay Matrix mới.
Quay lại trường hợp Matrix vs Chiellini. Tôi không biết bạn xem Canavaro và Nesta thi đấu từ bao giờ mà phán Nesta và Canna ko thể đá cùng nhau? Cá nhân tôi nghĩ đây là cặp trung vệ Italia tốt nhất trong vòng 15 năm trở lại đây. Canavaro khi còn trẻ mạnh về khả năng áp sát, đeo bám. Trong khi Nesta lại có nhãn quan tốt, cắt bóng và bọc lót cho Cana rất là ổn. Matrix chỉ thực sự nổi bật tại WC2006, khi Nesta chấn thương. Cũng giống Toldo thay thế Buffon tại EURO 2000, đó là những khoảng khắc lóe sáng.