3 năm nữa mới mơ Sờ được cu )
Nói thế thôi, năm nay để xem bác Del Neri làm ăn thế nào. Dám chém tướng qua ải không
Nếu vui tính thì coi như ta là quân ô hợp còn Inter là tướng ô hợp
Về độ ổn định thì Roma là ổn định nhất nhân sự không có nhiều xáo trộn nhưng độ đồng đều đội hình và cả độ dày đội hình không khả thi cho cuộc chiến dài hơi
Milan thì nếu một khi Borrielo đi thật (dù không biết đi đâu) và Hunter sang Schalke với giá 14m thì cũng khó mà chơi sòng phẳng cả mùa
Đơn giản là hàng thủ già nua, tiền vệ lão tướng 3 tiền đạo hiện nay xét về mức tên tuổi đương nhiên tam giác Ro Vẩu - Ibra - Robinho là những cái tên đáng sợ nhưng 1 tiền đạo cánh (mất phong độ) và 2 tiền đạo còn lại có xu hướng đá lùi thì chưa chắc đảm bảo sức tấn công được.
nếu coi là tự sướng thì đơn giản nếu Del Neri ráp đội hình nhanh thì ngang tay với Benitez (thiếu j mùa đông bổ sung ngắn hạn sau). Nếu Beni quen hơi SerieA sớm hơn thì coi như mục tiêu nằm trong Top4 là vừa sức
Nhiều khả năng chém gió Borrielo để câu Pazzini hoặc ngược lại
Về cá nhân mình không thích cu này (thua cả Hunter), thuộc mẫu cần cù bù thông mình hao hao Iaquinta khó mà khá được
Nếu câu được Pazzini thì đẹp nhất
sao không là Amauri + Grosso + 25M= Ziegler + Pazzini nhỉ (nếu như Samp cành cao quá ném thêm Grygera hay Salidhamidzic vào cũng vui vẻ cả nhà mà)
Trung vệ: thêm hoặc không thêm cái tên nào (khả năng là dừng)
Hậu vệ trái: chắc là xong đây
Tiền đạo cắm: hên xui, vui tính thì Marotta khênh thêm 1 ku, buồn thì chắc tạm nghỉ giải lao chờ mùa đông bàn tiếp
Vâng thưa các bạ̣n Theo tin mới nhất nhận được thì:
Borrielo: khoác áo bã trầu, giá chuyển nhượng là 13m
Hunter: Chính thức là người Schalke04 giá 14m
Robinho: Rossoneri
=>>>>> ÚP SỌT Pazzo THÔI