Marotta và Del Neri đều nói là Juventus không cần 1 cuộc cách mạng triệt để mà chỉ cần điều chỉnh để quay lại đúng hướng. Nhưng những gì đang diễn ra trên TTCN cho thấy Juve đang làm 1 cuộc đại phẫu thật sự. Đã có 5 cầu thủ đến (Stori, Pepe, Martinez, Bonucci và Lanzafame), nhưng chắc chắn đó chưa phải là con số cuối cùng.
Ngoài vị trị thủ môn gần như ổn định (Mặc dù Juventus vẫn đang ráo riết tìm 1 thủ môn cao tuổi để làm thủ môn số 3 trong thời gian Gigi nghỉ thi đấu), thì hầu hết các tuyến đều sẽ còn nhiều xáo trộn.
Ở trung tâm hàng thủ, Juve mới có 3 trung vệ Bonucci, Chiellini và Legro. Và chắc chắn Juve sẽ chiêu mộ thêm 1 trung vệ đẳng cấp. Hai cái tên khả dĩ nhất là Philippe Mexès (Đối tượng lâu năm của Juventus) và R. Marquez.
Ở hai cánh, gần như chắc chắn sẽ là những cái tên mới. Bên cánh phải, Zebina & Grygera không tạo được sự tin tưởng cần thiết để có mặt trong đội hình chính của Juventus. Maro Motta đang đến. Nhưng trao cơ hội vào 1 cầu thủ trẻ như Motta chưa chắc đã là 1 giải pháp an toàn. Có lẽ Juve sẽ giữ lại Grygera, hoặc Zebina hoặc Sali để dự phòng. Ngoài ra, Bonucci cũng có thể đá được cánh phải. Bên cánh trái vẫn là 1 ẩn số, Grosso chắc chắn sẽ ra đi còn De Ceglie vẫn ko chịu lớn. Ứng cử viên sáng giá nhất là Reto Ziegler.
Nếu đúng như dự đoán của Agnelli và Marotta thì sẽ có thời điểm nào đó hàng thủ ĐT Italia sẽ là 100% Juvetini (Motta - Bonucci - Chiellini - Criscito (ex-Juventini))
Tuyến đáng lo nhất lại ko phải là hàng thủ mà là hàng công. Juventus vẫn cần 1 mẫu cầu thủ sáng tạo và có thể giải quyết được trận đấu chỉ bắng 1,2 pha bóng. Một người kế tục vị trí của Alex Del Piero. Có tin đồn Cassano sẽ đến vào mùa sau. Nhưng đấy là chuyện mùa sau, mùa này Juve cần 1 người dẫn đường. Nếu ko phải là ai khác, thì xin hãy tin tưởng Diego.