Vụ chuyển nhượng thì vưỡn chóng mặt
Nếu mờ Hói nhà ta và bên kia xong nhưng ko la làng thì sao nhỉ
Nói thế thôi, không có Pazzo thì chịu vậy, có khi lại mượn giữa mùa cũng nên
Hàng thủ nói cho cùng thì khoản cảnh trái 1 là Grosso hai là Traore khi mà Grosso thở phì phò như trâu cày ruộng hoặc đối đầu với các đội đánh biên kém như Milan cần những tàu tốc hành để xài xể
Ceglie 8,9/10 là sẽ trở về hàng tiền vệ hoặc dự bị cuối cùng cho hậu vệ cánh
Milan thì thôi miễn bàn. Nếu hàng lão bên đó có cái gọi là "Hồi quang phản chiếu" hấp hối trước khi tèo mặc may mới có hơi ganh với người ta
2/3 các vị trí chính thức toàn 30 có thừa cả thì đá đấm gì
Đánh chặn và phát động trông chờ vào 2 cụ Gattuso hay Pirlo thì tối quá rồi. Trình Pirlo thì khỏi phải xoắn nhưng mà tuổi tác và chấn thương khiến Pirlo chỉ còn lại đẳng cấp mà chả còn mấy thể lực. Hai năm gần đây chỉ ở mức tròn vai (với đẳng cấp của anh) hết hơi làm đầu tàu rồi. Seedoft thì mong j ở cụ 35 này nữa, dốc biên như hỏa tiễn rồi ngoặt 90 độ úp mu àh - thôi tha cho anh ấy không lại sụm sống lưng.
Bộ tứ nguyên tử Ibra - Ro Vẩu - Pato - Robinho. nghe to tát đấy hoành tráng kinh, cứ nhìn Messi + Eto'o +Henry + Rô vẩu ra sao thì rõ. Xét về thời điểm phong độ cũng như chất lượng đội hình Barca còn ăn đứt mấy lần Milan thử hỏi FantasicFour của Barca làm ăn ra sao hay phải đẩy Ro Vẩu đi mới sáng nước. Lắm thầy thì thối ma, 4 ông sao cả - ông nào chịu dự bị, 4 ông toàn đá lùi với cánh ông nào cắm săn bàn và chim mồi đây. Chưa kể Ibra - Robinho - Ro vẩu toàn loại cá tính to, phòng thay đồ yên ắng đã may. Mà 3 ông này chiếm suất chính thức thì Pato nó để yên chắc.
Chốt cho vuông là Milan bỏ tuốt căng sức chiến SerieA thì cao nhất là thứ 3, còn xé nhỏ ra mà đánh chỉ cần Nesta chấn thương coi như úp mặt vào tường
Roma thì cũng hao hao như rứa, có phần trẻ khỏe hơn nhưng phải sống bằng hơi thở của các cựu binh như Totti, De Rossi. Bài toán người làm bóng phụ cho Totti vẫn rất khó giải. Hàng thủ ưu thế ở ổn định, nhưng hậu vệ đẳng cấp thiếu vắng. Tiền đạo thì 1 Adriano vẫn là 1 ẩn số (về độ ăn chơi), Borriello chỉ đơn giản là cày và bổ. Nếu không tự bắn chân mình và quá ham đá giải năm nay Roma có quyền hy vọng đeo bám Inter (quên chuyện truất ngôi đi)
Về lý thuyết nhìn quanh mục tiêu đơn giản nhất của Juve là bóp mũi Fio mà đạp đầu Milan để chen chân top4. (mơ 1 giấc mơ đơn giản và đáng yêu là ku Ibra khoác số áo xui xẻo của Milan -11 và sẽ theo chân Sheva ngày trở về SerieA từ Chelski chăng)
Anh hói làm ăn nói chung là ok
thế cũng ổn rồi, để xem cạ Del Neri của ảnh có làm tốt những j ảnh đem về cho bạn không