0 Members and 5 Guests are viewing this topic.
- Hôm nay mọi người bị ma ám hay gì ấy? Đá không hiểu nổi luôn, hết tiền đạo, hậu vệ, thủ môn... đâu đâu cũng hiến dâng cho đội bạn bàn thắng. Những gì nói đã nói rồi, mong anh em để ý, đứng trên sân là phải có trách nhiệm. Trách nhiệm ghi bàn, bảo vệ khung thành, và cả việc bảo đảm làm sao cho đồng đội mình vào sân ở trạng thái có chuẩn bị, không ảnh hưởng đến toàn đội. Đừng có cố đấm ăn xôi, sức mình thì bản thân mình phải biết chứ, phải dự đoán được mình nên nghỉ lúc nào, sao có việc ra hiệu xin thay người mà cũng khó khăn thế không biết.Những đồng chí nào thấy lúc sáng mình nói nặng lợi quá thì quên đi, đừng nhớ, và cũng đừng trách làm gì. Tất cả những lời nói nặng nhẹ chỉ có giá trị khi có sự thay đổi tích cực, ngược lại tất cả những lời nói đó đều không đáng nghe.- Vấn đề của Sơn nói hoài, riết không muốn nói nữa. Hôm nay cũng tiếp tục, đừng có nói là tiểu xảo. Trong các va chạm, cứ có suy nghĩ triệt hạ đối phương đã là không tốt rồi, nói chi đến đụng tay đụng chân. Lần này xin đề xuất: Sơn mà còn một lần nữa, hoặc Sơn tạm nghỉ, hoặc mình xin nghỉ giao lại đội bóng cho diễn đàn.
Phú Lâm thì hơi căng đó Ruudro :D
Anh em có ảnh nào hay, đẹp về đội bóng từ thới thành lập tới nay (kể cả giai đoạn trước) thì email cho mình nha: [email protected].Vụ đá bên quận 6 là các chú chơi anh rồi đó