BarceSG 1-3 JFCSG Điểm khai hỏa
Đội JFCSG Việc cả hai đội đã không có được kết quả thuận lợi ở trận ra quân, vì vậy đây trở thành trận đấu có tính chất nút mở cho đội nào giành được phần thắng. Không những thế, với riêng JFCSG đây là cơ hội để đòi lại món nợ với BarceSG ở giải Heroes Cup 2011.
Vẫn là lối đá đơn giản nhưng cực kỳ chắc chắn, đội hình BarceSG đã bị JFCSG đẩy sâu về phần sân nhà, cùng với việc không có được đội hình tốt nhất cho lối đá tiqui-taca nên cả hiệp 1, BarceSG chỉ tạo được vài pha lên bóng yếu ớt, trong khi đối thủ của họ lại tạo ra được rất nhiều tình huống nguy hiểm. Với những ai đã từng theo dõi JFCSG sẽ rất khó tin vào những tình huống bỏ lỡ cơ hội đến vô duyên của những Ales, Thailam – tiền đạo vua phá lưới Heroes Cup 2011. Bóng từ chân 2 tiền đạo này hết tìm tới cột dọc, lại tìm đến thủ môn đội BarceSG trong sự tiếc nuối của các cầu thủ và CĐV đội JFCSG. Thêm một hiệp đấu nữa JFCSG lại bế tắc trong khâu ghi bàn, điều này thực sự là đáng lo ngại vì lực lượng của đội không cho phép họ suy nghĩ đến thay đổi chiến thuật, hay con người để đạt được kết quả khả quan mà chỉ là phải trông chờ vào các tiền đạo này lấy lại phong độ đúng lúc.
Một pha phối hợp tấn công của JFCSG
Bất ngờ xảy ra ngay đầu hiệp 2, từ pha phạt góc hết sức bài bản, bóng được chuyền ngược về cho Tsân từ tuyến sau tung một cú “rocket” xuyên qua rừng cầu thủ, khiến thủ môn bên JFCSG chỉ còn phản xạ cho có thủ tục. Một bàn thắng khiến cả các CĐV JFCSG lặng im. Như đội trưởng Basana phát biểu ”JFCSG luôn phải tự mình vượt khó, luôn phải đuổi bắt đối thủ” .
Lần này cũng vậy, họ đã đuổi và may mắn bắt kịp đối phương . Không xem nhẹ nỗ lực của JFCSG, nhưng rõ ràng pha dùng tay chơi bóng (trong một đường câu bóng bỏng vô thưởng vô phạt) hết sức non nớt của hậu vệ BarceSG như món quà từ trên trời rơi xuống cho các cầu thủ JFCSG. Một quả phạt đền, điểm khai hỏa bắt đầu, Thailam đã đưa hai đội trở lại vạch xuất phát. Một bàn gỡ hòa rất đúng lúc khi phía trước còn hơn 20ph cho những toan tính của JFCSG.
Tiền đạo Thailam, đã khai hỏa Tâm lý thoải mái sau bàn gỡ hòa, các cầu thủ JFCSG đã bắt đầu tìm lại được duyên ghi bàn. Tận dụng pha ném bóng lỗi của thủ môn Barce, Hiệp và Ales có pha phối hợp 1-2 trước khi Ales đệm bóng vào khung thành bỏ trống. Sau đó tỉ số tiếp tục gia tăng lên 3-1 cho JFCSG sau pha xỏ kim thủ môn Barce của Thailam. Đơn giản mà hiệu quả, đó là phong cách của JFCSG!
Những phút cuối hiệp 2, bên JFCSG có vài điểu chỉnh Doremon, Tân lần lượt được tạo cơ hội ra sân nhiều hơn. Cùng với nỗ lực không còn gì để mất, Barce tạo ra được những pha phối hợp đẹp mắt mà điểm nhấn chính là khả năng phân phối và cầm bóng rất tốt của đội trưởng có đôi chân dài quyến rũ. Liên tục những pha phối hợp trung lộ, qua người rồi xẻ bóng ra 2 biên đã khiến khung thành JFCSG chao đảo. Từng ấy cơ hội, cũng là từng ấy lần tiếc nuối, BarceSG đành chấp nhận thất bại thứ 2 tại giải, còn JFCSG đã có được điều mình muốn lẫn không muốn: ngôi đầu bảng, trả nợ sòng phẳng và bị nhòm ngó cho các cuộc đối đầu tiếp theo.
Chủ tịch Dương Quá (bên phải), trao phần thưởng từ 166bet cho chiến thắng của đội JFCSG***Lượt trận tiếp theo, 15h ngày 17/06 JFCSG sẽ có trận đấu vô cùng khó khăn trước LFCSG- đội bóng được đánh giá là ứng cử viên vô địch, nhưng bất ngờ thất thủ trước LFC24h.