JFCMN 0 - 0 LFC24h Điều đẹp nhất vẫn chưa đến
Toàn đội JFCMN trước trận khai mạc JFCMN vs LFC24h -Đối thủ bí ẩn đối đầu với ứng viên vô địch ở trận khai mạc lại mang màu sắc chung kết như thế. Với sự thăm dò đối thủ từ LFC24h, cùng với bệ phóng rất tốt từ 2 hậu vệ: Basana, Minh rồm đã giúp JFCMN nắm được thế chủ động ở gần nửa thời gian hiệp đầu tiên. Không tổ chức được các pha đập nhả bài bản, nhưng những đường bóng dài đơn giải lại mang lại rất nhiều cơ hội mở tỉ số cho JFCMN. Liên tục là Thailam, Ales đã được đặt vào tình thế cực kỳ thuận lợi, nhưng độ ì, không quyết đoán nên họ đã không làm được điều mà các CĐV đang mong đợi nhất. Tưởng như qui luật tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng đã trừng phạt JFCMN, khi LFC24h đã có những đợt phản công rất nhanh, có lúc là 3 đối 2, 3 đối 1 nhưng may mắn đã thuộc về JFCMN khi những cú dứt điểm vẫn còn chưa đủ hiểm để làm nên điều quan trọng nhất. Cứ như thế cho đến hết hiệp một, JFCMN tấn công, LFC24h phản đòn, CĐV thì cứ hết hồi hộp lại ồ lên vì tiếc nuối.
Hiệp 2 bắt đầu, cũng là lúc căng thẳng được đẩy lên cao trào. LFC24h tung cầu thủ số 8 (thủ môn bắt chính) lên để bám hành lang cánh trái, nơi mà hai tiền đạo của JFCMN luôn đuối sức trong các pha tranh chấp. Từ những đợt tấn công như thế bóng đã hai lần tìm đến xà ngang và cột dọc từ những cú dứt điểm như sấm sét, đúng là rất không may cho LFC24h! Có vẻ như JFCMN đã bắt đầu bối rối, thủ môn thì liên tục ném bóng hỏng, hai hậu vệ có quá nhiều việc phải làm nên không còn lĩnh xướng tổ chức bóng lên phía trên, các tiền đạo thì chỉ còn biết lùi về bám sát các cầu thủ LFC24h.
Cơ hội nhiều, không ghi được bàn thắng đã làm LFC không còn giữ được sự điềm tĩnh. Và việc các cầu JFC tổ chức theo người sát sao nên các va chạm, tranh cãi đã khiến trọng tài liên tục dừng trận đấu để hãm những cái đầu đang nóng như nắng chiều Sài Gòn . Điều không hay đã diễn ra, xuất phát từ pha đánh ngụi của cầu thủ số 9 bên LFC với Sơn-JFC, khi trọng tài còn lúng túng chưa kịp phân xử thì cả hai đã lao vào ăn thua đủ. Các cầu thủ LFC khác cũng lao lên, rượt đuổi – một sự rượt đuổi cũng vì bóng nhưng đích đến không phải là khung thành. May mắn là trận đấu đã không phải kết thúc theo cách không đáng có như vậy. Những cái đầu nóng phải nhận thẻ, nhưng không có cầu thủ nào bị truất quyền thi đấu, có lẽ điều này mới là điểm thể hiện rõ nhất đây chính là một giải phong trào. Tất cả đều “dĩ hòa vi quý”, nhưng giá như trọng tài mạnh tay hơn nữa thì cũng là điều nên làm. Tất cả đang chờ các biện pháp kỷ luật từ quản lý đội và BTC về vụ việc đáng tiếc này.
Bỏ qua tình huống đáng tiếc, hai đội sẽ hướng về tình thân hữu tương lai Sau khi phải dừng lại không mong muốn, trận đấu lại trở lại bằng những cơ hội rõ nét của JFC. Hiệp từ cánh phải thoát xuống, hậu vệ cuối cùng cũng bị vượt qua, chỉ có điều hậu vệ LFC đã kịp cho Hiệp nằm sân cùng. Thế trận giằng co được duy trì đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Có rất nhiều điều không mong muốn liên quan đến trận khai mạc này, thiếu bàn thắng thừa căng thẳng và lùm xùm hậu trường…
Bỏ qua những vết mực đen, phải thừa nhận đây là trận đấu mà hai đội đã thi đấu rất hay về mặt chiến thuật, cho thấy đây sẽ là những lực cản lớn cho bất kỳ đội nào muốn bước đến chức vô địch Fanclub Sài Gòn lần thứ nhất này.
P/s: thay mặt đội bóng JFCMN, xin chân thành cảm ơn các CĐV, nhà tài trợ đã bỏ thời gian đến cỗ vũ và sát cánh cùng đội bóng. Mong muốn được nhận sự đồng hành này từ các anh chị em.