mình không chê là đội mình đá dở , nhưng mà thực sự nó như vậy.........
những anh em 2 tuần này lên tham gia là những người tâm huyết nhất với đội bóng , nhưng mà lực bất tòng tâm các bác ơi , đá mà chẳng có nét nào gọi là .............. có thể thắng được hết , nếu cứ đá như vậy thì thà ở nhà cho khỏe , lên tra tấn thể lực và tinh thần của mình làm gì?!?...
cứ gọi là ức chế đi , nghĩ sao mà cả trận chẳng có lấy 1 cơ hội ghi bàn , chỉ có 1 trái đội bạn chuyền hỏng rồi mới ghi bàn được , đá mà để đội bạn vừa đá vừa giỡn , coi thường mình như vậy thì..........
1 cánh én không thể làm nên mùa xuân đâu...................!!!!!....................... :-(||>