Trận vừa rồi lối đá và tinh thần toàn đội cũng tạm chấp nhận được. Tuy nhiên việc nguyên cả đội không tìm thấy một tiền đạo thực thụ ( dạo này Doremon đá nhìn yếu quá, không sút được không tỳ đè được, cố gắng tập đá lại được như trước nhé) đã khiến cho cơ hội không thể là bàn thắng được. Hàng thủ thì cũng lẹt đẹt như vậy, nên thủ môn làm việc khá vất vả (Dũng lúc đầu bắt khá tốt). Tuy sân trơn nhưng việc azzurri1990-Thiện để thua 3 bàn rất vô duyên khiến tinh thần đội bóng cũng bị ảnh hưởng. Lần sau Thiện nhớ khởi động kỹ hơn đặc biệt là tinh thần cần thoải mái hơn nữa.
Lần sau đội bóng cần chú ý một điều này: tất cả cầu thủ bên ngoài sân luôn luôn sẵn sàng về tinh thần và đồng phục thi đấu, hôm rồi có 2 tình huống thay người nhìn rất là khó chịu. Tất cả các trường hợp tương tự sẽ được ý kiến xử lý lên manager.