Bình luận: ĐÊ PHÊ MÊ
Vào lúc 8h30 ngày 26/06/11 2 đội JFCSG và INTERSG đã gặp lại nhau trên sân Giuseppe Meazza A2, nơi đã ghi lại biết bao kỷ niệm vui buồn của cả 2 đội bóng. Với lực lượng mạnh nhất có thể, 2 đội đã cống hiến cho các cổ động viên một trận đấu đầy xúc cảm mà ý nghĩa của nó còn lớn hơn cả sự chờ đợi của tất cả các cầu thủ cũng như CĐV. Một INTERSG muốn chứng minh mình là một đội bóng thực sự hùng mạnh đối đầu với một JFCSG đang muốn lấy lại hình ảnh bản lĩnh ngày nào.
Bước vào trận đấu đội JFCSG nhận thức được khả năng của mình nên đã bố trí đội hình khá thấp, cắm duy nhất tiền đạo Thailam, 3 cầu thủ Juve_king, Hiệp và Ruudro đều có khuynh hướng phòng ngự, trấn giữ khung thành là ông Buff lâu lâu xuất hiện, thay thế cho Bone. Thể hiện đúng phát biểu của HLV JFCSG trong cuộc họp báo trước trận đấu: “Đối thủ có lực lượng tốt hơn nên không thể bung sức đá ngang ngửa được. Chúng ta chấp nhận đá thấp chọn thời cơ”. INTERSG thì vẫn ra sân với đội hình họ đã từng làm gỏi đối phương từ ngày xuống núi. Ở hiệp thi đấu thứ nhất, INTERSG được giao bóng trước đã ào lên tấn công định đánh phủ đầu JFCSG. Đứng vững trước các đợt tấn công đó, bất ngờ sau một pha phản công trung lộ rất nhanh bóng được JK chuyền ra cánh phải cho Ruudro. Hai hậu vệ INTERSG định bắt bài đường chuyền về tuyến 2 cho JK nhưng bất ngờ một đường chuyền mạnh sang cánh phải và Thailam đã nhắc cho các cầu thủ INTERSG biết rằng đá với JFCSG thì không nên nôn nóng! 1-0 cho JUVESG!
Ngay sau bàn thắng mở tỉ số, các cầu thủ JFCSG đã lùi sâu về phía phần sân nhà, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Nhưng bản lĩnh của một đội bóng được đầu tư huấn luyện bài bản, đã giúp INTER nhanh chóng vượt qua cú shock. Họ cầm bóng, tổ chức ban bóng cho nhau, 2 tiền đạo liên tục duy chuyển, hoán đổi vị trí cho nhau làm cho hậu vệ JFCSG chóng hết cả mặt. Và điều gì đến cũng đến, 2 pha căng ngang từ 2 biên và một pha đập bóng 1-2 ở trung lộ đã giúp đội INTERSG vươn lên dẫn lại 3-1.
Dường như ở những giây phút khó khăn nhất, bản lĩnh và tình yêu JUVE mới được thể hiện rõ hơn. Đầu tiên là làn gió mới đến từ phương Bắc Akazzurri đã giúp cho JUVESG gỡ lại một bàn, đây là bàn thắng khá quan trọng, giúp JFCSG không bị vỡ trận. Thêm một sự xuất hiện muộn nhưng cực kỳ quan trọng nữa, Basana – Anh là một thủ lĩnh đích thực! Bình tĩnh đến lạnh lùng là những gì anh mang lại cho JFCSG trong những giây phút có mặt trên sân. Basana giúp JFCSG lấy lấy lại được thế trận, tổ chức tốt hệ thống phòng ngự trước các đợt tấn công của INTERSG. Cụ thể Basana phối hợp rất tốt với Alexlvson, tạo điều kiện để Hiệp ghi bàn thắng san bằng tỉ số 3-3 cho JFCSG. Kể từ bàn gỡ hòa, JFCSG đã tạo cho mình một thế trận không thể tốt hơn, dù cho INTERSG đã cố gắng tấn công nhưng không thể xuyên thủng được hệ thống phòng ngự của JFCSG.
Với thế trận đã tạo ra, JUVESG bình tĩnh phán đoán mọi tình huấn xấu nhất có thể xảy ra với khung thành mình để không phải thủng lưới thêm. Không những thế, với kỹ thuật khá tốt của Ales , đã làm phong phú thêm các miếng phối hợp của JFCSG bằng những đường chuyền dài cho Thailam, Alexlvson. Và với phong cách của một Juve đích thực, chỉ cần bình tĩnh phòng ngự, một vài pha phản công mẫu mực JFCSG lần lượt có được hai bàn thắng dẫn trước bằng bản năng sát thủ của Thailam.
Tưởng như hiệp một sẽ kết thúc với tỉ số 5-3 nghiên về JFCSG. Thì bất ngờ, bằng một pha phối hợp 1-2 quen thuộc, bóng được đưa xuống sát biên đường biên trái theo hướng tấn công của INTERSG rồi trả ngược cho tuyến 2 thực hiện một cú sút căng làm bất ngờ cả Basana và Buff và bất ngờ hơn nữa là bóng không đi thẳng vào lưới mà “A-băng” chân một tiền đạo INTERSG mới chịu nhẹ nhàng lăn vào lưới. Hiệp một kết thúc với tỉ số 5-4 nghiêng về JFCSG.
Bước sang hiệp 2, phía JUVESG chủ động tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ tích lũy thêm kinh nghiệm. Lần lượt PQ, Đoremon, Bone được tung vào sân. Tận dụng sự lúng túng ban đầu của các cầu thủ trẻ JFCSG, ITERSG đã dồn ép đối thủ, liên tục gây sức ép và không ít lần thủ môn Buff cần đến may mắn mới không bị thủng lưới. Ở phút thứ 20 của hiệp 2 trong một pha lột xộn trước khung thành, làn gió mới đến từ phương Bắc đã bất ngờ đổi hướng khiến cho tỉ số trận đấu trở về vạch xuất phát trong sự vui mừng hết lớn của BHL và các cầu thủ INTERSG. Tỉ số trận đấu giữa 2 đội là 5-5 và của Ak47 (tên gọi thân mật của các Juvetini dành cho Akazzurri) là 1-1!
Những phút tiếp theo của hiệp 2 thể lực của các cầu thủ đã xuống khá nhiều nên trận đấu diễn ra chậm hơn và cũng có khá nhiều đường chuyền thiếu chuẩn xác. Dường như biết được ý đồ của BHL sắp thay mình ra sân vì chuyền hỏng khá nhiều nên JK đã “cố đấm ăn xôi” trong một tình huấn tranh chấp với một hậu vệ INTERSG. Có lẽ do nước da đen của JK đã khiến hậu vệ này lung túng phá bóng không dứt khoát. Bóng đến đúng tầm kiểm soát của tiền đạo Thailam (người đã có một cú hat trick trước đó), anh bình tĩnh hãm ngực và thực hiện một cú volley, bóng đập vào góc chữ A bay thẳng vào lưới INTERSG. Một bàn thắng làm dậy sóng cầu trường bên phía CĐV JUVE vốn đang hướng về món Chè Chó của Gay – PeAN ở tận Gò Vấp! Một bàn thắng gần như đã kết liễu số phận của trận đấu! Sau bàn thắng JK đã chạy ra ăn mừng với The Lover và nói nhỏ : “ Chú biết giờ phải làm gì rồi chứ!? ” Và một INTERSG hùng mạnh đang ào ào dâng lên nhằm tìm bàn gỡ hòa đã bị The Lover tim cho một mũi thuốc có tên Đê Phê Mê (chất này do GS Xoay phát hiện ra). Đúng như tác dụng của nó, Đê Phê Mê đã làm cho con mồi lim dim mắt và sau đó trợn ngược tròng trắn lên!Một bàn thắng gợi nhớ lại pha ghi bàn của Del Piero vào lưới đội Đức ở bán kết WC2006! Bàn thắng đã ấn định tỉ số cuối cùng của trận derby đầy căng thẳng và kịch tính, 7-5 nghiêng về JFCSG!
Phát biểu sau trận đấu, cả 2 huấn luyện viên đều cho rằng đây xứng đáng là một trận derby đích thực. HLV INTERSG: “ Chúng tôi đã thi đấu tốt, nhưng một phút không tập trung đã khiến chúng tôi phải lãnh hậu quả. Thất bại này đã đưa các cầu thủ trở lại mặt đất, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm và sẽ quay trở lại”. Về phía mình JUVESG muốn gửi trận thắng này đến tất cả những ai đã đặt niềm tin vào đội bóng và dành món quà ý nghĩa này cho Ông trưởng hội Chó kiêm Phó hội Phõm – Gay JS và Juvetini tương lai June! Ông JK nói : “ Xin mời mọi người ra quán uống nước mía nói chuyện Chè Chó” !
Xin cảm ơn tất cả và hẹn gặp lại vào một ngày đẹp nhất!