dinozoff1991 nói năng vậy mà không thấy ai nói gì nhỉ.
Đội trưởng, đội phó, bầu biếc người lớn đi đâu hết rồi.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Đá thì ko có gì nổi bật,chỉ được cái chơi xấu với ăn vạ là hay thui(nhất là ông X-Men với thèng thủ môn).[/quote]
Em thấy anh ăn vạ và chơi xấu như thế nào?
Nếu đá như anh mà đã gọi là chơi xấu thì cỡ như anh Quá hay juve_king gọi là gì?
Nếu anh không đá cho bóng đá Đức mà vẫn chơi cho JFC thì em có gọi đó là chơi xấu không?
ruudo vào bóng 5:5 xong rồi xô nhét anh vào cả hàng rào nhưng anh có nói gì không?
Trong những tình huống tranh chấp đối đầu thì chơi quyết liệt là điều cần thiết.Cần như thế nào thì hỏi quá ca.
Nhưng như boss Tuyên gì đấy,anh qua người cả mét rồi còn cố xỏ chân vào ngáng cho ngã thì không gọi là quyết liệt mà là xấu chơi.
Ở quê anh mà đá vậy thì chỉ có chơi với nắm đấm và mã tấu thôi
Hơn nữa...
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Bi giờ ngẫm lại mới thấm thía câu nói "NHÂN ĐẠO LÀ TỰ SÁT".Pha bóng mà thua 4-3 lẽ ra em phải cho thèng số 21 lên cáng hay ít nhất cũng rời sân [/quote]
Liệu có ổn không?
Đá bóng từ khi 9 tuổi đến giờ, ở đâu cũng bị người ta kêu đá rắn nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ về việc "triệt hạ" đối phương cả.
Anh tin tinh thần của những người như Chiellini hiện tại hay Montero trong quá khứ cũng như thế.
Anh không phán xét em nhưng nói chung em cũng cần thêm nhiều thời gian nữa để thực sự hoàn thiện về cái gọi là tư tưởng.
Cuối cùng,thắng không kiêu,bại không nản.Câu đấy không phải chỉ để nói cho vui đâu.
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]Thui anh em đừng bận tâm đến trận này nữa.Đội mình thua chỉ vì quá chủ quan thui chứ BongdaDuc nói thẳng ra thì ko phải là đối thủ của đội mình đâu.[/quote]
Chủ quan mà thua một hơi 7 bàn không có chống cự?
Em thử rà lại xem, JFC từ khi thành lập đến giờ, đá được mấy trận với bóng đá Đức, thắng được mấy trận, trong mấy trận thắng đó bdd có bao nhiêu lần đi được hơn 5 người.
Thực ra ý muốn đá 7:3 là ở thailam do thấy bên tớ "hôm nào cũng đi có 4 người" thôi
Không may cho zoff ,hôm đấy đúng là lần đầu tiên kể từ hai năm nay đội đi đông người như vậy
Thế nên, các bạn, tuy không nên coi thất bại đấy là địa ngục nhưng cũng phải nghiêm túc kiểm điểm lại mình.Bản thân tớ thấy những điều ruudo nói về đội là chính xác.
Vậy thôi,thân ái chào quyết thắng.