Trận vừa rồi đã làm các vấn đề của đội nổ bung bét, đỉnh điểm là Ginta bỏ về và có thể sẽ không chơi cho đội nữa. Qua sự việc này anh có một số ý kiến như sau:
1. Về trình độ chuyên môn chúng ta đã hiểu rõ nhau rồi, không cần nói nữa. Trong đội có vài anh em có trình đội tốt hơn phần còn lại như Ales, Juve-king và Thailam nếu đã xác định chơi với JFC thì phải đả thông tư tưởng vui là chính. Vì đội bóng JFC hiện nay không có nhiều thành viên, không thể sàng lọc ra một đội hình đủ chất lượng để đá cùng đẳng cấp với các bạn được.
2. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết 3 anh em nêu trên là hay chửi trên sân nhất. Anh em chơi với nhau nói thẳng, khỏi vòng vo. Cái gì đáng thì chửi, thái độ không tốt thì phê bình chứ không nên đánh vào chuyên môn vì lý do trong phần 1. Việc mọi người chửi DinoZoff là rất tệ. Em nó bắt vậy là quá tốt rồi. Khép góc đẩy bóng ra ngoài bị phạt góc bị chửi, bỏ bóng lỡ vô gôn cũng bị chửi. Nếu nó chơi xuất sắc thì chắc đi đá chuyên nghiệp rồi. Tinh thần em nó vậy mọi người còn đòi hỏi gì hơn nữa, trận nào cũng chửi nó là không được.
Bước ra sân đá là phải nghĩ đến chiến thắng, nếu không ở nhà ngủ cho khỏe. Quan điểm của anh là vậy. Nhưng bóng đá là môn thể thao tập thể. Mọi người chơi đá bóng nên hiểu tinh thần đó. Hỗ trợ giúp đỡ các đồng đội tiến bộ và cùng giành chiến thắng mới quan trọng. Nếu không chúng ta chuyển qua chơi cầu lông, tennis hay môn thể thao cá nhân nào đó. Một mình mình quyết định số phận của mình.
3. Tinh thần tập thể của một số anh em. Trong đây mình nêu điển hình luôn là Ginta và Bone Clinkz. Đây là sân mini chứ không phải sân 11. 3 chống 4 khác với 9 chống 10. Khi mất bóng hai bạn hầu như không bao giờ chịu lùi về hỗ trợ phòng ngự. 3 thằng cày còn 1 thằng nhởn nhơ là không chấp nhận được. Mọi người vào sân phải chơi nhiệt tình, thi đấu hết mình và nghĩ tới tập thể.
Thái độ của Bone Clinkz thường rất kém, đặc biệt là khi thua trận. Khi nào không hài lòng thì cởi giày không đá, không tuân thủ chỉ đạo của anh em, chửi tục. Anh em chơi với nhau mỗi người nhịn một tí và phải trao đổi với nhau. Nhắc nhở David luôn là em nên tập mang giày đi đá.
Theo ý kiến của Ruudro anh nghĩ từ nay chúng ta nên áp dụng hình thức 60 đá, 30 phút tập luyện để anh em hiểu nhau hơn. Những trận đấu quan trọng, gặp đối thủ mạnh như vừa rồi chúng ta ưu tiên cho các anh em có chuyên môn vào sân. Những anh em còn hạn chế thì tham gia trong buổi tập sau đó. Và đặc biệt là anh em nên trao đổi, nói chuyện với nhau nhiều để có vấn đề gì thì giải quyết với nhau được, không có kiểu bất mãn thì bỏ về hoặc không đá nữa. Tập thể nào cũng có người này người khác, các bạn phải học cách sống cùng nhau, giúp nhau hoàn thiện bản thân mình thì tập thể đó mới phát triển được. Nếu các bạn không nói chuyện với nhau được thì nó chỉ là đám ô hợp, trước sau gì cũng tan rã.
Anh Quá nói đúng đấy.Đội mình chủ yếu là đó cho thỏa niềm đam mê chứ ko phải là cay cú ăn thua.Khi đá thì cần phải "cháy" hết mình nhưng ko cần đến mức phải cọc.vuan1995 nói cũng có phần đúng.Đội của mình nhìu người đá ko được hay như người ta nhưng khi lên sân cũng năng nổ.Nếu xét tổng quát,về kỹ thuật thì ales và thailam là khá nhất còn lại chỉ là trung bình,bản thân tui cũng thuộc hàng "cùi" mà.Nhưng ai đá hay đá dở ko quan trọng bằng việc anh em cùng vui vẻ.Tuy thấy hum đó anh JuveKing la các thành viên khác như keypop,Ginta,david,v.v..............hơi nhìu và nặng lời.Đồng ý anh King thi đấu rất quyết liệt và chỉ mún tốt cho đội nhưng anh la như thế thì ko nên.Việc Ginta bỏ về cũng là vì lý do đó.Ai cũng biết Ginta đá ko hay nhưng cũng cố gắng lên đá với anh em cho vui,vậy mà anh King lại hơi năng lời.Nếu mà nói chửi thề thì hơi quá đáng nhưng cũng là những lời rất khó nghe.ales với thailam cũng nên bình tĩnh chút xíu.Mình đá chỉ là cho vui thui mà,nóng giận làm chi,có gì từ từ nói với anh em.Thắng thua ko quan trọng bằng niềm vui của cả đội,đây là tiêu chí mà khi thành lập đã có nhắc đến.keypop và vuan1995 thui cũng đừng để bụng.Mong anh em hết sức bình tĩnh,có gì chủ nhật anh em ngồi uống nước nói chuyện với nhau chứ đừng nóng giận mà gây chia rẽ nội bộ thì điều đó quả thật ko tốt.Anh Quá chủ nhật này ráng đi để có vài lời khuyên nha!!!!
Những gì cần nói tui đã nói hết rồi,mong anh em có thời gian suy nghĩ nhé.ĐÁ BANH CHỈ LÀ 1 NIỀM VUI VÀ CHIẾN THẮNG QUAN TRỌNG NHẤT CHÍNH LÀ NIỀM VUI CỦA TOÀN ĐỘI DÙ THẮNG HAY THUA
cuộc vui chơi sẽ do a ruudo tài trợ . hhihi
Đúng đúng.Anh ruud là "đại gia" mà,phải ko
Chuyện trên sân tuần rồi bỏ qua đi nha ông,đừng để bụng gì cả,cứ đá hết mình là ok thui
Tuần sau đá xong rùi đi nhậu đeeeeee .......... hihii
Anh ơi địa chỉ trên facebook là gì mà em tìm ko ra thế
thôi em làn hòa tất cả .Em đã hiểu lòng các anh rồi ,chửi nhau rồi thì sẽ hiểu nhau hơn và sẽ thi đấu hết mình vì tập thể các anh nhé .Do bồng bột tuổi trẻ cũng đã đôi lúc không tôn trọng các anh ,các anh hãy bỏ qua cho em .Nhưng hiện tại bây giờ em chưa thể tham gia được vì đang tập trung học để chuyển trường nhưng khi nào rãnh em sẽ cưởi điêu già Dương quá bay lên với đội ngay.Chúc đội ngày lớn mạnh và thành công
Những điều em nói là đúng nhưng hơi quá.Các anh JuveKing hay ales chỉ là nói nặng thui chứ chửi thề thì hình như ko có đâu em,đừng làm vấn đề quan trọng hơn chứ,phải ko .Ý kiến của em đã được anh em tiếp thu rồi,cám ơn nhé.Ráng lo việc học hành đi rồi lên đá với đội,good luck