Author Topic: Bình lựng trước và sau các trận đấu  (Read 244345 times)

0 Members and 4 Guests are viewing this topic.

Offline ales

  • Juventini
  • *
  • Posts: 940
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #500 on: July 04, 2010, 04:59 PM »
Quote from: pe'An_Juve
đội bạn Fair chứ các anh ? ^^  rồi tranh thủ thu xếp đi tuần sau qua nhà em quậy  

Đội bạn còn trẻ mà nên lối chơi còn hồn nhiên lém nên chơi cũng đc cũng ko wa xấu nói chung là có thể cáp đá lâu dài  

Offline ruudro

  • Juventini
  • *
  • Posts: 935
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #501 on: July 04, 2010, 11:20 PM »
Lâu rùi hok đá !!! hôm nay chạy đuối ..... già rùi ... hic hic    
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline david

  • Youngster
  • *
  • Posts: 22
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #502 on: July 05, 2010, 08:10 PM »
           

 

hì , đi mà lạc đường búa xua , nhưng zui mọi người thì hòa đồng vui vẻ

 

 

JUVENTUS....


Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #503 on: July 05, 2010, 10:23 PM »
Quote from: david
         

 

hì , đi mà lạc đường búa xua , nhưng zui mọi người thì hòa đồng vui vẻ
Cho em xin số điện thoại và email của thủ môn khanh nào
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline thailam

  • Juventini
  • *
  • Posts: 529
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #504 on: July 06, 2010, 11:42 AM »
Quote from: vuan1995
Cho em xin số điện thoại và email của thủ môn khanh nào
Ở topic đăng ký thành viên đội bóng có hết rùi đó nhox, tính học hỏi kinh nghiệm chụp gôn hả em?
Người yêu không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác

Offline ruudro

  • Juventini
  • *
  • Posts: 935
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #505 on: July 06, 2010, 11:52 AM »
Khà khà !!! Nó xin để cuối tuần nó di nhờ đóa mòa ..... hahaa
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline Duong Qua

  • Bàn tay xiết chặt bàn tay...
  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,805
  • Gender: Male
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #506 on: July 06, 2010, 02:21 PM »
Qua trận vừa rồi mình có vài nhận xét:
Những người chơi tốt: Ales, ThaiLam, Ruudro và thủ môn DinoZoff trong đó Ales và ThaiLam có tinh thần tốt nhất đội, Ales sau khi dính chấn thương hay để mất bóng, có lẽ vì vẫn nhát chân. Bone Clinkz vẫn còn lười, cảm giác chưa chơi hết mình vì đội và đặc biệt là không nghe chỉ đạo của đội trưởng, cần xem lại.

PQ1002: lúc trước em giữ bóng tốt không hiểu sao trận vừa qua có cảm giác em rất thiếu tự tin. Hơn nữa khả năng gây sức ép lên tiền đạo của em anh nghĩ là rất kém, cả trận không thấy pha nào vào bóng hoặc phá bóng quyết liệt. Mỗi người một cách chơi bóng nhưng anh nghĩ cách chơi của em sẽ làm cho em rất thiệt thòi vì tiền đạo đối phương không e dè gì hết, họ có bóng là họ phang thắng, còn em có bóng là họ ập vào. Cần xử lý quyết liệt trong một số tình huống.

David: kỹ thuật tốt nhưng khả năng tỳ đè và giữ chân trụ chưa tốt.

VuAn1995: chạy lăng quăng không có mục đích rõ ràng, em nên xác định rõ mục tiêu chơi ở vị trí nào và cố gắng chơi tốt ở vị trí đó.

The_Lover: vẫn như mọi khi, tròn vai không quá xuất sắc nhưng dự bị chiến lược thì dư sức

Đội mình hiện nay vẫn rất yếu trong khâu phòng ngự và sự chênh lệch giữa đội hình chính thức với dự bị vẫn rất rõ. Các cầu thủ trên sân thường lao lên phía trước mà không cần biết vị trí thi đấu của mình ở đâu nên khi bị mất bóng, đội bạn phản công là thủ môn đội mình rất vất vả. Anh em nên nhìn vào tình hình của đội để xác định vị trí thi đấu của mình và tập trung chơi tốt ở vị trí đó. Bóng đá là môn thể thao tập thể, mỗi người một nhiệm vụ, đừng nghĩ người ghi bàn mới là cầu thủ xuất sắc nhất. Quan trọng là đội nhà dành chiến thắng. Mình hy vọng ngoài việc rèn luyện sức khỏe, qua các trận đấu anh em còn hiểu được cách phối hợp, phân chia nhiệm vụ trong một tập thể để giúp nhau cùng tiến bộ, không chỉ ở khía cạnh thể thao mà còn với tư cách là một con người nữa. Mỗi người một nhiệm vụ, ai hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đều xứng đáng được trân trọng và sẽ được mọi người ghi nhận.
Diều hâu tuy nhỏ nhưng hung dữ, bay cao và rất xa

Y!M: tddhduongqua

Offline vuan1995

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,343
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #507 on: July 06, 2010, 02:56 PM »
Quote from: Duong Qua
Qua trận vừa rồi mình có vài nhận xét:
Những người chơi tốt: Ales, ThaiLam, Ruudro và thủ môn DinoZoff trong đó Ales và ThaiLam có tinh thần tốt nhất đội, Ales sau khi dính chấn thương hay để mất bóng, có lẽ vì vẫn nhát chân. Bone Clinkz vẫn còn lười, cảm giác chưa chơi hết mình vì đội và đặc biệt là không nghe chỉ đạo của đội trưởng, cần xem lại.

PQ1002: lúc trước em giữ bóng tốt không hiểu sao trận vừa qua có cảm giác em rất thiếu tự tin. Hơn nữa khả năng gây sức ép lên tiền đạo của em anh nghĩ là rất kém, cả trận không thấy pha nào vào bóng hoặc phá bóng quyết liệt. Mỗi người một cách chơi bóng nhưng anh nghĩ cách chơi của em sẽ làm cho em rất thiệt thòi vì tiền đạo đối phương không e dè gì hết, họ có bóng là họ phang thắng, còn em có bóng là họ ập vào. Cần xử lý quyết liệt trong một số tình huống.

David: kỹ thuật tốt nhưng khả năng tỳ đè và giữ chân trụ chưa tốt.

VuAn1995: chạy lăng quăng không có mục đích rõ ràng, em nên xác định rõ mục tiêu chơi ở vị trí nào và cố gắng chơi tốt ở vị trí đó.

The_Lover: vẫn như mọi khi, tròn vai không quá xuất sắc nhưng dự bị chiến lược thì dư sức

Đội mình hiện nay vẫn rất yếu trong khâu phòng ngự và sự chênh lệch giữa đội hình chính thức với dự bị vẫn rất rõ. Các cầu thủ trên sân thường lao lên phía trước mà không cần biết vị trí thi đấu của mình ở đâu nên khi bị mất bóng, đội bạn phản công là thủ môn đội mình rất vất vả. Anh em nên nhìn vào tình hình của đội để xác định vị trí thi đấu của mình và tập trung chơi tốt ở vị trí đó. Bóng đá là môn thể thao tập thể, mỗi người một nhiệm vụ, đừng nghĩ người ghi bàn mới là cầu thủ xuất sắc nhất. Quan trọng là đội nhà dành chiến thắng. Mình hy vọng ngoài việc rèn luyện sức khỏe, qua các trận đấu anh em còn hiểu được cách phối hợp, phân chia nhiệm vụ trong một tập thể để giúp nhau cùng tiến bộ, không chỉ ở khía cạnh thể thao mà còn với tư cách là một con người nữa. Mỗi người một nhiệm vụ, ai hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đều xứng đáng được trân trọng và sẽ được mọi người ghi nhận.
Xin nghe lời đại ca chĩ dạy      
Juventus không bao giờ cô đơn
                                                       Dẫu những bước đi lạc lối khó tìm
                                                      Dẫu scandal đưa đội bóng chìm xuống
                                                      Thì còn đó vẫn mãi một tình yêu.

Offline ales

  • Juventini
  • *
  • Posts: 940
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #508 on: July 06, 2010, 07:51 PM »
Quote from: Duong Qua
Qua trận vừa rồi mình có vài nhận xét:
Những người chơi tốt: Ales, ThaiLam, Ruudro và thủ môn DinoZoff trong đó Ales và ThaiLam có tinh thần tốt nhất đội, Ales sau khi dính chấn thương hay để mất bóng, có lẽ vì vẫn nhát chân. Bone Clinkz vẫn còn lười, cảm giác chưa chơi hết mình vì đội và đặc biệt là không nghe chỉ đạo của đội trưởng, cần xem lại.

PQ1002: lúc trước em giữ bóng tốt không hiểu sao trận vừa qua có cảm giác em rất thiếu tự tin. Hơn nữa khả năng gây sức ép lên tiền đạo của em anh nghĩ là rất kém, cả trận không thấy pha nào vào bóng hoặc phá bóng quyết liệt. Mỗi người một cách chơi bóng nhưng anh nghĩ cách chơi của em sẽ làm cho em rất thiệt thòi vì tiền đạo đối phương không e dè gì hết, họ có bóng là họ phang thắng, còn em có bóng là họ ập vào. Cần xử lý quyết liệt trong một số tình huống.

David: kỹ thuật tốt nhưng khả năng tỳ đè và giữ chân trụ chưa tốt.

VuAn1995: chạy lăng quăng không có mục đích rõ ràng, em nên xác định rõ mục tiêu chơi ở vị trí nào và cố gắng chơi tốt ở vị trí đó.

The_Lover: vẫn như mọi khi, tròn vai không quá xuất sắc nhưng dự bị chiến lược thì dư sức

Đội mình hiện nay vẫn rất yếu trong khâu phòng ngự và sự chênh lệch giữa đội hình chính thức với dự bị vẫn rất rõ. Các cầu thủ trên sân thường lao lên phía trước mà không cần biết vị trí thi đấu của mình ở đâu nên khi bị mất bóng, đội bạn phản công là thủ môn đội mình rất vất vả. Anh em nên nhìn vào tình hình của đội để xác định vị trí thi đấu của mình và tập trung chơi tốt ở vị trí đó. Bóng đá là môn thể thao tập thể, mỗi người một nhiệm vụ, đừng nghĩ người ghi bàn mới là cầu thủ xuất sắc nhất. Quan trọng là đội nhà dành chiến thắng. Mình hy vọng ngoài việc rèn luyện sức khỏe, qua các trận đấu anh em còn hiểu được cách phối hợp, phân chia nhiệm vụ trong một tập thể để giúp nhau cùng tiến bộ, không chỉ ở khía cạnh thể thao mà còn với tư cách là một con người nữa. Mỗi người một nhiệm vụ, ai hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đều xứng đáng được trân trọng và sẽ được mọi người ghi nhận.

A Quá, ko phải em nhát chân mà em nghỉ lâu giờ mất cảm giác bóng rùi cộng với thể lực chưa đc tốt nên thường hụt hơi trong các pha xử lý nên giữ bóng ko đc tốt như xưa nữa,cái này thì em sẽ cố gắng khắc phục nhanh nhất có thể    
« Last Edit: July 06, 2010, 07:53 PM by ales »

Offline ruudro

  • Juventini
  • *
  • Posts: 935
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #509 on: July 06, 2010, 09:29 PM »
Anh Quá !!! Đội bóng chúng ta mất banh nhiều và dứt điểm chưa tốt cũng 1 phần trái bóng .......
Trái bóng wa tệ và hok wen thuộc nên anh em chưa có cảm giác tốt nhất .... hjhj
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #510 on: July 06, 2010, 09:29 PM »
tuần sau nữa chạm tráng vs Barca SG nhá ae ^^  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline ales

  • Juventini
  • *
  • Posts: 940
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #511 on: July 06, 2010, 09:34 PM »
Quote from: ruudro
Anh Quá !!! Đội bóng chúng ta mất banh nhiều và dứt điểm chưa tốt cũng 1 phần trái bóng .......
Trái bóng wa tệ và hok wen thuộc nên anh em chưa có cảm giác tốt nhất .... hjhj

Đồng ý với Ruudro là quả bóng chủ nhật rùi wa tệ bóng gì mà nhẹ như bóng bay vậy rất khó kiểm soát  

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #512 on: July 06, 2010, 09:54 PM »
Quote from: ales
Đồng ý với Ruudro là quả bóng chủ nhật rùi wa tệ bóng gì mà nhẹ như bóng bay vậy rất khó kiểm soát  

quả bóng của em mua đó hả ? ...... sao tệ thế nhỉ ?  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline ruudro

  • Juventini
  • *
  • Posts: 935
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #513 on: July 06, 2010, 10:00 PM »
Quả bóng của em hok có mang lên sân bóng !!! Mòa nhở quả bóng của sân ..... hic hic ... Quả bóng số 5 mới ghê chứ .
Tuần sau để anh mang lên 1 quả bóng cho .......
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #514 on: July 06, 2010, 10:03 PM »
Quote from: ruudro
Quả bóng của em hok có mang lên sân bóng !!! Mòa nhở quả bóng của sân ..... hic hic ... Quả bóng số 5 mới ghê chứ .
Tuần sau để anh mang lên 1 quả bóng cho .......

vậy quả của em đâu ?    thằng Khanh nó giữ mà  

P/s anh Thiền cn này rãnh ko qua nhà em chơi  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline ruudro

  • Juventini
  • *
  • Posts: 935
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #515 on: July 06, 2010, 10:09 PM »
Tuần này chắc hok có đi công tác nên rảnh !!!!
Anh cố gắng đi chung với anh em , để thắm tình hữu nghị !
Tuần đá với Barca là tuần này àh ! Sân cũ và giờ cũ
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #516 on: July 06, 2010, 10:16 PM »
Quote from: ruudro
Tuần này chắc hok có đi công tác nên rảnh !!!!
Anh cố gắng đi chung với anh em , để thắm tình hữu nghị !
Tuần đá với Barca là tuần này àh ! Sân cũ và giờ cũ

tuần sau mới đá vs Barca , tuần này là đá ở nhà em  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline ductai

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,097
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #517 on: July 07, 2010, 09:38 AM »
Quote from: pe'An_Juve
tuần sau mới đá vs Barca , tuần này là đá ở nhà em  

Í trời ." Đá ở nhà em " !!!  Ghê quá đi àh ... Không tưởng tượng nổi !!!
Hixhix ... Mới vừa thi ban A xong ... Rớt mất tiêu rồi !!!! Mọi ng` ủng hộ em ban D nha !!!

Offline ruudro

  • Juventini
  • *
  • Posts: 935
  • Gender: Male
  • Juventus Arena
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #518 on: July 07, 2010, 11:12 AM »
Em lo gì !!!! Năm nay điểm sàn thấy cho mòa xem ..... chuẩn vào trường cũng thấp theo ......
Believe that you will succeed - and you will !
"Tin răng thành công - Bạn sẽ thành công"

                                       - Dale Carnegie  -

Offline david

  • Youngster
  • *
  • Posts: 22
Bình lựng trước và sau các trận đấu
« Reply #519 on: July 08, 2010, 09:09 AM »
 
Quote from: Duong Qua
Qua trận vừa rồi mình có vài nhận xét:
Những người chơi tốt: Ales, ThaiLam, Ruudro và thủ môn DinoZoff trong đó Ales và ThaiLam có tinh thần tốt nhất đội, Ales sau khi dính chấn thương hay để mất bóng, có lẽ vì vẫn nhát chân. Bone Clinkz vẫn còn lười, cảm giác chưa chơi hết mình vì đội và đặc biệt là không nghe chỉ đạo của đội trưởng, cần xem lại.

PQ1002: lúc trước em giữ bóng tốt không hiểu sao trận vừa qua có cảm giác em rất thiếu tự tin. Hơn nữa khả năng gây sức ép lên tiền đạo của em anh nghĩ là rất kém, cả trận không thấy pha nào vào bóng hoặc phá bóng quyết liệt. Mỗi người một cách chơi bóng nhưng anh nghĩ cách chơi của em sẽ làm cho em rất thiệt thòi vì tiền đạo đối phương không e dè gì hết, họ có bóng là họ phang thắng, còn em có bóng là họ ập vào. Cần xử lý quyết liệt trong một số tình huống.

David: kỹ thuật tốt nhưng khả năng tỳ đè và giữ chân trụ chưa tốt.

VuAn1995: chạy lăng quăng không có mục đích rõ ràng, em nên xác định rõ mục tiêu chơi ở vị trí nào và cố gắng chơi tốt ở vị trí đó.

The_Lover: vẫn như mọi khi, tròn vai không quá xuất sắc nhưng dự bị chiến lược thì dư sức

Đội mình hiện nay vẫn rất yếu trong khâu phòng ngự và sự chênh lệch giữa đội hình chính thức với dự bị vẫn rất rõ. Các cầu thủ trên sân thường lao lên phía trước mà không cần biết vị trí thi đấu của mình ở đâu nên khi bị mất bóng, đội bạn phản công là thủ môn đội mình rất vất vả. Anh em nên nhìn vào tình hình của đội để xác định vị trí thi đấu của mình và tập trung chơi tốt ở vị trí đó. Bóng đá là môn thể thao tập thể, mỗi người một nhiệm vụ, đừng nghĩ người ghi bàn mới là cầu thủ xuất sắc nhất. Quan trọng là đội nhà dành chiến thắng. Mình hy vọng ngoài việc rèn luyện sức khỏe, qua các trận đấu anh em còn hiểu được cách phối hợp, phân chia nhiệm vụ trong một tập thể để giúp nhau cùng tiến bộ, không chỉ ở khía cạnh thể thao mà còn với tư cách là một con người nữa. Mỗi người một nhiệm vụ, ai hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình đều xứng đáng được trân trọng và sẽ được mọi người ghi nhận.


 

    dạ em nhớ rùi em sẽ cố khác phục nó,, tại bữa đó mặc quần nhà nên đá hay í ẹ sợ rách ....  

 

JUVENTUS....


 

×
Nhảm Studio Logo

Dự Đoán World Cup 2026

Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!

🔥 Tải App Ngay