Huhuhu,hôm qua đi công việc xui xẻo làm sao bị thằng cha say xỉn nó chạy xe "hun" phải.Tuy ko có gì nguy hiểm nhưng gold hand của tui hình như bị trật hay sao ý,nhức chịu ko nổi.Đã uống Alaxan và dùng thuốc xoa bóp rồi nên bi giờ cũng bớt bớt chút xíu.Tức ghê,hôm qua tính cho thằng dog say xỉn đó "lên cáng" rồi nhưng có pà con khu vực xung quanh ngăn lại .Anh em trong team football phải cẩn thận xíu nha,đường sá bi giờ ___ lắm,tui nhờ có God phù hộ nên mới còn toàn mạng,nếu ko thì...............thui thì xui xẻo qua rồi,mai đá với Barca nên phải cố gắng hết sức.Có gì anh em hậu vệ giúp tui nha,hehehe