hic hic !!! Tội cho em , vì cũng ngay giờ em đá bên sân Phú Thọ với lớp hồi sv , hok đi 1 tuần là 50k .....
Tuần này em trốn wa đá bên Juve ..... hic hic ....
Nói vậy là ý sao?
Có nghĩa là U chê hội bên này dùng "chế tài" thấp quá nên muốn bỏ lúc nào cũng được ah?
Có một khái niệm về thủy chung trong tình yêu là "Chung thủy không có nghĩa là suốt đời yêu một người, mà là trong một thời gian chỉ yêu duy nhất một người". Không dám bàn về tình yêu của U với JFC như thế nào. Nhưng lúc này, nếu không có lý do gì khác ngoài lý do bận đá cho một hội khác (mang tính chất thường xuyên và liên tục) thì xin đừng nêu ra ở trong diễn đàn nói về đội bóng của JFCSG. Vì có cảm giác mỗi lần U ghỉ một tuần bên hội khác để đá chung với bên này mình thấy giống như U là những vị khách- mà JFCSG là một mái nhà! Đừng bao giờ nói trốn để qua đá bên này nhé, nghe nói như vậy buồn lắm - giống như bên này là sự lựa chọn số 2 trong trái tim U vậy!
Cứ mỗi sáng chủ nhật trong tôi lại có 2 loại thời gian : thời gian phụ là tất cả những gì có thể xảy ra trừ việc đi đá bóng với JFCSG vì đơn giản, JFCSG là thời gian chính!
Gửi ruudro và những người bạn!