Sao các đồng chí bị ám ảnh bởi sự nghiệp chặt chém của mình hoài vậy ta
Hôm rồi mình thấy PQ đá tốt hơn hẳn so với tuần trước. Nhưng khi đá với đối thủ thì nên quyết liệt hơn, như nhận xét của anh em. Em có thể hình tốt, cứ đá bình tĩnh thì có thể chiếm 1 suất trung vệ của đội khi lên sân 11 người. Tinh thần tập thể của anh em đang rất tốt. Nhưng mà thể lực kém quá, mình già rồi cố gắng làm gương mà sao mấy chú trẻ cứ đá mới 5 phút là chạy ra nghỉ. Với lại anh em cần xác định vị trí thi đấu trên sân. Cái này cũng do mình chưa đá với nhau nhiều, nhưng đề nghị đội trưởng với đội phó lưu ý hơn để phân công anh em đá đúng vị trí, phát huy được tối đa khả năng của từng người.