Biết rồi khổ lắm nói mãi…nhưng ức quá, vẫn phải nói ^^
Bây giờ là giữa tháng Ba, các con suối ở sườn Tây của dãy Alpi đổ vào sông Po đã bắt đầu róc rách chảy. Thung lũng sông Po dường như trải dài bất tận với những cánh đồng màu mỡ và xứ Piedmont đã qua những ngày tuyết phủ. Dọc theo sườn của Alpi, đã lấm tấm hoa nở…chỉ có lòng người Turin đang tự hỏi tại sao lại chẳng nở được một nụ cười?
Cười sao nổi khi đội bóng của họ đang “Ăn xin từng bữa” ở giải đấu quốc nội. Giấc mơ Scudetto 2009-2010 của họ đã vỡ, bị đá văng khỏi Champions League một cách thê thảm? Và giờ đây, trong nỗi buồn cay đắng của các tifosi của Juve cũng thỉnh thoảng có được niềm vui nho nhỏ khi Sampdoria mất điểm hay Palermo lỡ sẩy chân trượt ngã để cánh cửa bước vào Champions League năm sau của Juventus sáng sủa hơn chút đỉnh? Phải gọi là niềm vui nho nhỏ trong nỗi buồn lớn lao mới phải. Cảm ơn Secco !
Ừ, bây giờ đang là tháng Ba và con cóc già ngu xuẩn Alessico Secco vẫn đang chễm chệ ngồi dưới đáy giếng nghểnh cổ lên nhìn bầu trời, hoài niệm về chặng đường 4 năm đã qua trên cương vị Giám đốc thể thao, tự hào lắm với những gì đã đạt được và cũng đang ngày đêm nghiến răng kèn kẹt chờ đợi một vị trí thứ 4 cho Juventus từ trên trời rớt xuống theo một vận may nào đó sau 3/4 chặng đường của mùa giải 2009-2010.
Cái ngày con trai của vị cựu Kế toán Juventus Sergio Secco là Alessico Secco, ngày 25/03/2006 lên ngồi vào chiếc ghế mà Moggi để lại, các tifosi tự hỏi cái gã học việc với mái tóc bồng bềnh, lãng tử, cũng khá bóng bẩy này có gì tài giỏi mà có thể đá bật được đối thủ Franco Baldini để nhảy nhót bước vào con đường danh vọng?
Sinh ra tại Turin. Không giống như vẻ hào hoa tráng lệ của Milan hay vẻ cổ kính quyến rũ của Roma, Turin là thành phố công nghiệp vốn lạnh lùng và có phần khô cứng. Nhưng người Turin tự hào vì đây là quê hương của đội bóng giàu truyền thống nhất Italia-Juventus, hãng xe hơi nổi tiếng thế giới-FIAT. Secco bước chân vào cả 2 lĩnh vực: bóng đá, kinh doanh cùng một lúc. Thế mà gã lại chẳng có một mẩu tí ti hiểu biết về bóng đá, về thị trường chuyển nhượng mua bán lại càng ngu ngơ.
Bằng chứng cho sự “sáng tạo” và “khác người” của Secco là đã vác về được những Cannavaro cho hàng hậu vệ, Melo để thay thế cho Nedved giải nghệ và để tăng sức mạnh cho hàng tiền đạo thì đấy, Amauri “tịt ngòi” hàng tháng trời và còn nữa những cá nhân “kiệt xuất” khác được chiêu mộ như: Poulsen, Diego, Grosso, Andrade, Tiago, Almiron...dưới sự giúp đỡ của gã trợ lý Mauro Sandreani. Còn đáng “ăn mừng” hơn là tương lai, có tin đồn Secco sẽ được tự tung tự tác với 80 triệu Euro để cải thiện đội hình Juventus. Chẳng biết 80 triệu có đúng hay không nhưng số tiền đó vào tay Secco liệu tiếp tục đưa về Juve được vài “Thùng rác vàng” nữa cũng hay ho.
Dưới sự tài ba của Secco, Juve bây giờ là một tập hợp những người khỏe nhưng óc bé và những người óc lớn hơn chút xíu thì lại chẳng có mấy sức khỏe. Và có cả những người cả óc bé lại cả không sức khỏe. Khi vào sân, óc bé sẽ làm việc của óc bé còn hạn chế về sức khỏe sẽ làm việc của hạn chế về sức khỏe. Ô hợp mà có tổ chức. Ai làm việc người nấy. Tốt quá còn gì?
Ừ, ta cứ làm việc của ta miễn sao đừng để ông chủ John Elkann nổi giận và nếu có giận thì tìm cách ve vuốt cho xuôi bằng cách đuổi cổ cái gã Huấn luyện viên bất tài vô dụng đã không đưa ra được chiến thuật hợp lý, chẳng thể thắng nổi đội bét bảng… trừng mắt với mấy tay Y tế làm việc chẳng ra hồn, có mỗi cái chấn thương cơ mà hàng tháng trời không xong. Hàng năm, vào mỗi mùa chuyển nhượng đưa về được những ngôi sao rực rỡ ở đâu nhưng lại chẳng chịu sáng tại Turin với số tiền cũng đủ choáng váng cho các fan hi vọng, bình luận và tiếp tục tin tưởng. Còn lại thì……Sống chết mặc bay. Đối thủ Inter, AC hay Roma làm gì kia cũng mặc. Chúng nó có vô địch thì cũng đã sao, Silvio Berlusconi của Milan hay Massimo Moratti của Inter chẳng đang nhìn cái phòng truyền thống của chúng ta mà thèm nhỏ dãi ra đấy thôi. Inter vô địch liên tiếp à? Ừ, thì cũng mặc xác nó luôn. Lịch sử Serie A có Câu lạc bộ nào vô địch quá 5 lần đâu, vô địch mãi rồi cũng phải chán, phải dừng. Việc gì phải sốt vó lên thế !
Với những gì đã “cống hiến” cho Juventus, Secco đáng lẽ đã được hưởng danh hiệu “Cựu GĐTT” từ lâu rồi. Thế mà gã vẫn rung đùi ngồi đó và đang vẽ ra cho Bà Đầm Già một bộ cánh mới-lòe loẹt hơn bộ cánh trước với hàng loạt ý tưởng ngu si từ cái đầu rỗng tuếch của gã: Ribery sẽ đến từ Bayern Munich, Kaka sẽ đến từ Real Madrid hay gì gì nữa mà chỉ có gã mới biết được. Và các tifosi cuồng điên thì đang bắt đầu la ó chiến thuật bất hợp lý của vị Huấn luyện viên mới Alberto Zaccheroni mà tạm quên đi câu chuyện của Alessico Secco-kẻ bất tài vô dụng, kém cỏi và ngu si.
Một câu chuyện “Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi”
Nhưng ức quá, vẫn phải nói ra ^^
[div align=\\\"right\\\"]Melbourne 16-03-2010 [/div]