Đã nói là C1 đầu tiên chứ không phải là những thằng 2 lần C1. mà sao các chú lôi những thằng Seedorf hay Paolo Sousa vào làm cái gì? Lần sau đề nghị trả lời đúng câu hỏi của khổ chủ đặt ra. Người duy nhất chỉ có thằng Deschamps mà thôi
[div align=\\\"right\\\"][snapback]18681[/snapback][/div]
**********************************
Xem ra câu hỏi này khó quá nhỉ, chưa ai trả lời đúng cả.
Thực ra câu hỏi này gắn liền với một cái tên rất thú vị đó là Belodedici (hay Belodedic ). Vâng, đó chính là cầu thủ đầu tiên đoạt Cup C1 trong hai màu áo hai CLB khác nhau.
Belodedici sinh ra tại Romania, anh trưởng thành cùng một thế xuất sắc của bóng đá Romania kể từ cuối những năm 80 như Lacatus, Hagi, Popescu, Lung...và đã cùng với CLB nổi tiếng Steaua của thủ đô Bucarest gây nên cú sốc lớn khi đoạt Cup C1 Châu Âu mùa bóng 1985/1986. Steaua của Belodedici đã chiến thắng Barcelona hùng mạnh trong trận chung kết sau những loạt đá penalty khi mà cả hai đều không ghi được bàn thắng nào trong suốt 120 phút. Steaua là đội bóng Đông Âu đầu tiên đoạt chiếc Cup danh giá nhất cho các CLB - Cup C1.
Khoảng những năm 90, Belodedici chuyển sang chơi cho Sao Đỏ của thủ đô Belgrade - Nam Tư, sau đó anh này đổi tên và nhập quốc tịch Nam Tư. Tên mới của anh ta là Belode
dic, một cái tên rất Nam Tư. Ngày 29/05/1991, Belodedic cùng hàng loạt những tài năng xuất chúng của Nam Tư đã chiến thắng Olimpique de Marseille tại Bari cũng bởi những loạt đá 11m may rủi để lần thứ hai nâng chiếc Cup cao quý trên tay. Khi đó người ta biết đến Belodedic như là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới.
Nội chiến tại Nam Tư đã khiến đất nước hùng mạnh này phải "chia năm sẻ bẩy", thế hệ tài năng bậc nhất trong lịch sử bóng đá Nam Tư đã bỏ lõ EURO'92 và USA'94, còn Belodedic lại trở về quê hương, trở lại với cái tên Belodedici thuở nào. Nếu bạn đã từng xem USA'94 bạn ắt hẳn đã biết đến Belodedici cùng Popescu như là những hậu vệ tuyệt vời trong lối chơi phòng ngự phản công của đội bóng áo vàng Romania.
Nếu phân định rạch ròi giữa cup C1 và Champions League thì người đầu tiên có vinh dự này là Marcel Desailly. Desailly đã cùng OM đoạt Cup C1 sau khi thắng Milan 1-0 tại Munich mùa giải 1992/1993. Chỉ một năm sau anh đã là tiền vệ phòng ngự xuất sắc trong đội hình Milan chiến thắng Barca 4-0 trong trận chung kết. Chính Desailly đã ghi bàn thắng cuối cùng trong cái đêm ác mộng tại Athens mà cho đến nay đội bóng Catalan vẫn chưa thể nguôi ngoai.
Và đã nhớ Desailly thì xin hãy đừng quên Dejan Savicevic và Zvonimir Boban, những người đã chơi tuyệt hay trong trận chung kết năm đó (cùng Milan) và chính họ đã nâng cao chiếc Cup này tháng 5/1991 cùng Sao Đỏ Belgrade.
Đến năm 1996, chúng ta được biết đến Didier Deschamps, Vladimir Jugovic của Juve những người cũng đã từng có vinh dự cùng OM và Sao Đỏ.
Đến năm 1997, chúng ta có Paolo Sousa với Borussia Dortmund và trước đó là Juve.
Đến năm 1998 là Clarence Seedorf của Real và Ajax...và rồi còn ai nữa nhỉ