Một mùa giải sắp qua đi và rất nhiều khả năng Juve của chúng ta sẽ ko được tham dự Champions League 2010-2011. Công cuộc tái thiết của Juve đang trong quá trình sa sút khi ta đã chạy quá nhanh để rồi vấp ngã, nhiều người đã sỉ nhục Ranieri và khi Roma vượt mặt Juve trên bảng xếp hạng nhờ công của Ran thì Juve đành ngậm đắng.Còn nhiều lắm những tiếc nuối cho một mùa giải mà chúng ta đã đặt nhiều mục tiêu để rồi thất bại thảm hại. Một đường hầm tối tăm ko lối thoát. Thế nhưng ĐÊM DÀI MẤY THÌ NGÀY CŨNG SÁNG, Trong bóng đêm ta vẫn thấy ánh sáng ở cuối con đường:
- Juve đang sở hữu rất nhiều nhân tố trẻ tài năng của Italia trong khi các đối thủ chính như Inter và Milan bắt đầu có dấu hiệu thoái trào, Inter của Mou thì mạnh đấy nhưng lượng CĐV Italia còn lâu mới bì kịp với Juve.Juve cần xây dựng một đội ngũ trẻ như năm 1996 mang trong mình trái tim của Bà Đầm Già.
- Sân Dell Alpi sẽ là sân đầu tiên của Italia thuộc toàn quyền sở hữu của một đội bóng, hứa hẹn tăng đáng kể doanh thu cho Juve khi được độc quyền khai thác, đó chính là nền tảng vững bền đi tới thành công.
Còn bây giờ là lúc chúng ta đứng lên trên đống tro tàn và dũng cảm tiến về phía trước, hi vọng vào những Candreva, Marchisio, Chiellini,Giovinco.. sẽ dẫn dắt những đàn em như Imobile, Daud,Paolucci...tạo nên một chu kì thành công mới của Juve.Vẫy gọi những G.Rossi, M.Motta,Bonucci, Ranocchia, Pazzini đến với sân Dell Alpi để trở thành một phần lịch sử, để viết lên những trang mới hào hùng của Bianconeri!