Tin tưởng thì chắc là ít rồi. Nhưng trong thời buổi này khó kiếm được HLV ngon vào giữa mùa lắm
Mấy bác lão làng như Trap, Zac thì nên thôi đi. Sức các bác ấy ko theo được bóng đá CLB nữa đâu (ĐT một năm đá vài trận còn được)
Mấy anh trẻ trẻ đấy triển vọng thì đang chăn ấm đệm êm hết rồi. Còn mấy anh ẩm ẩm ương ương về thì sẽ phải cung phụng các anh ấy nhiều.
Một trong những lý do mà Juve chọn Ferara hồi đầu mùa là trong bản đề xuất mua sắm của Ferara ít tốn kém hơn so với Conte và Spaletti.
Ferara yêu cầu 1 trung vệ và 1 registra (playmaker) - D'Agos và 1 hậu vệ phải. Và đây là cái mà Secco và những người bạn đem về: Trung vệ - Canavaro, Playboy - Melo và Full back right Cacares (Chú này cũng không tồi, đừng thấy mấy sai lầm mà chê trách em nó quá. Nói chung thương vụ này tạm được).
Vấn đề chính trong chính sách chuyển nhượng của Juve là sự bất hợp lý ở khâu chọn người. Ko hoàn toàn dựa trên ý kiến HLV mà Secco & Friends sẽ chọn trước, ngoài trừ bạn Poulsen là do Rani yêu cầu. Còn Tiago và Almiron (Moggi chọn đấy nhé ) được mua khi chưa biết ai sẽ huấn luyện Juve, Diego được quyết định mua khi Rani vẫn còn tại vị, Andrade thì thôi đừng nói thêm đau. Giống như bọn trẻ con đòi mua Lego xây nhà, nhưng lại mang về Lego Playboy ấy. Kiểu làm ăn phổi bò ấy thì có Capello tái xuất cũng chết.
Vấn đề thứ hai là trong huấn luyện. Sau khi Calciopoli hầu hết các staff đều cuốn gói ra đi hoặc lên làm Director hết. Rani đi cũng mang theo équipe của ông ta, Ferrara đến là 1 équipe mới từ người chuẩn bị thể lực đến Assistant (Cái này khác hẳn ở Milan, anh chàng Leo chỉ tuyển thêm mỗi 1 chuyên gia dinh dưỡng còn lại vẫn còn nguyên nên hầu như ko thay đổi gì chỉ có phong cách thi đấu là phải thay đổi thôi).
Nếu bây giờ thay Ferara thì cũng phải tìm 1 giải pháp lâu dài chứ đừng nửa năm một, giống quy hoach Việt Nam lắm