Kiên trì, nhẫn nại là 1 đức tính tốt. Nhưng nhẫn nại đến mức nhu nhược cam chịu thì sẽ sinh ra tính hèn nhát. BLĐ Juve có lẽ tới mức này rồi, họ không dám thay đổi, họ sợ thất bại mà hình như họ ko biết là mình đã thật bại rồi. Việc cho rằng Ferrara chỉ dọn đường cho Lippi về sau WC2010 liệu có đúng không? Khi mà cả 1 mùa giải của 1 đội bóng hàng đầu châu Âu, của hàng triệu người hâm mộ, 1 CLB đã bỏ ra 1 núi tiền để đầu tư mà chỉ để vạch ra đường đi cho 1 cá nhân nào đó hay sao!?. Tôi thì cho rằng Ferrara là nước cờ thất bại của BLĐ Juve, họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, họ đưa Fer lên chẳng phải làm bước đệm gì cho Lippi cả. Họ muốn Ferrara trở thành Lippi thứ 2 của Juve ( nhìn dáng dấp, vẻ ngoài cũng khá giống). Nhưng thật đáng tiếc cho tới lúc này mọi việc đã đi ngoài mong đợi.
Tôi không dám chắc là sẽ thành công khi thay Ferrara nhưng có 1 số tấm gương mà Juve nên noi theo như: Chelsea mùa trước, Roma, Napoli, Palermo.