BÌNH LUẬN TRẬN ĐẤU JUVE VS CFC
Trận đấu diễn ra vào lúc 19.30' ngày 29/6/2011 tại sân cỏ nhân tạo F-league (cạnh sân nhà Lỉnh râu)
Theo như lịch đặt sân, 19.00' chúng ta sẽ có trận đấu trên sân nhà và đối thủ là khách mời quen thuộc CFC. Tuy nhiên chỉ 3 phút trước giờ bóng lăn, một trận mưa lớn đổ ào xuống sân và chỉ ít phút sau mặt sân Lỉnh râu đã thành mặt ao. AE JFC và CFC ngồi trú mưa và chờ đợi cơn mưa kết thúc trong sự sốt ruột. Và rồi cơn mưa cũng đã kết thúc nhưng sân Lỉnh râu không thể thi đấu được nên JFC đã quyết định đặt sân cỏ nhân tạo F-league ngay bên cạnh sân Lỉnh râu để cầu thủ 2 đội có cơ hội thi đấu. Do "Tập xác định" trước trận đấu là mỗi bên sẽ trả một nửa tiền sân nên JFC vào trận với hàng loạt cầu thủ trẻ (5/7 thuộc 9x, chỉ có a.Trung già ế vợ và Nedved đêm hôm trước không ngủ vì bận đi điều hàng):
-------------------------- Vinh (g) ------------------------------
-- Q. Anh ------------ Trung azu --------------- Nam -------
------------------------- Hiếu cris ------------------------------
--------------------------- Linh ---------------------------------
-------------------------- Cường -------------------------------
Thật bất ngờ là dàn cầu thủ trẻ của JFC dưới sự dẫn dắt và chỉ đạo của một số cựu binh đã chơi rất tốt và sớm vươn lên dẫn trước với tỷ số 2 - 0 (cả 2 bàn thắng đều do Cường ghi). Trận đấu diễn ra với thế trận tương đối cân bằng nhưng JFC là đội chớp thời cơ tốt hơn nên đã cụ thể hoá đc các cơ hội để vươn lên dẫn trước. Bước ngoặt trận đấu diễn ra khi JFC có sự thay đổi người với việc Quân vào thay cho Nedved, không lâu sau khi vào sân, từ 2 sai lầm của cầu thủ vào thay người, đội bạn đã ghi liền hai bàn thắng đưa trận đấu về vạch xuất phát (sau trận đấu này anh đã bị cảnh sát triệu tập và "chuyên án bán độ" đã được lập). Không để cho đội bạn có cơ hội vươn lên dẫn trước, Juve có hai sự sự thay đổi với việc Quang lớn vào đá giữa quen thuộc và Thiện Lai vào đá thòng. Từ đây thế trận đã nằm dưới sự kiểm soát của JFC, và điều gì đến cũng phải đến khi Quang lớn ghi bàn đưa JFC dẫn trước với tỷ sổ 3 - 2. Không lâu sau đó cách biệt 2 bàn được thiết lập trở lại với bàn thắng của cầu thủ trẻ đầy triển vọng - Nam. Sau khi dẫn trước hai bàn, Juve tiếp tục tổ chức tấn công khá tốt nhưng các cơ hội lần lượt bị bỏ qua trong sự tiếc nối (điển hình nhất là pha bỏ lỡ của Hiếu cris - sau pha bỏ lỡ này anh cũng bị công an điều tra sờ gáy). Theo đúng quy luật của bóng đá, tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng sẽ bị phản đòn, CFC đã lần lượt có được 2 bàn thắng san bằng cách biệt 4 - 4. Với trận hoà này, mạch trận thắng của JFC đã chấm dứt, tuy nhiên từ sau trận đấu này, những tín hiệu vui đá đến với JFC khi các cầu thủ trẻ đều ít nhiều chứng tỏ được được khả năng và dần cho thấy sự hoà nhập khá tốt với các lão làng.
@ Sau nhiều ngày vắng mặt vì bận thi cử, Chính mù đã có mặt cùng ae sẵn sàng thi đấu nhưng trời mưa nên anh đã ra về sớm nên không có cơ hội sát cánh cùng ae trong đội.