Mùa bóng trước dưới thời Ranieri , Marchisio đc tung ra trong chiến thuật cố gắng "hàn đội hình " của Tan trong vai trò 1 cầu thủ trẻ bên cạnh Mauro , Neddy ....... anh đã ko làm đc gì quá ấn tượng ngoài tư cách là 1 cầu thủ của lò đào tạo trẻ Juve , 1 chú ngựa non đầy tiềm năng bên cạnh Giovinco và De Ceglie .
Thời đại suy tàn của Ranieri kết thúc , đứa con máu thịt của Juve là Ferrara tiếp quản , Marchisio có thể chỉ cần 1 vài tháng đã cảm thấy sự tiến bộ vượt bậc , sự trưởng thành trong lối chơi , sự am hiểu về lối đá của Juve có phần mạnh mẽ hơn , quyết liệt hơn trong các pha tấn công và bắt đầu có cảm giác Marchisio máu hơn trong các pha cản phá , dâng lên cao ..... cũng thông minh hơn trong các đường chuyền cho các tiền đạo , khả năng thu hồi bóng cũng rất đáng kể .
Qua trận với Livorno , cũng như cách nhìn nhận về Giovinco cách đây 1 năm - 1 cầu thủ trẻ tiềm năng của Juve có thể sẽ thay đổi trong trường hợp của Mark , anh đã lớn anh đã biết ghi bàn thắng ở mức độ Kỹ Thuật và Đẳng Cấp - pha bấm bóng của anh đã nói lên tất cả . Ko còn Ned mọi khi hỗ trợ , khi Camo quá cá nhân , Diego - Melo - Sis ( những ngoại binh ) chấn thương thì Mark chính là thủ lĩnh hàng tiền vệ của Juve , đứa con lớn lên từ đội trẻ - 1 Bianconerini .
Có khi mình cảm thấy sức sống và sự cần cù của Neddy trong máu của Mark , ko thì cũng cảm nhận đc sự quyết liệt theo kiểu hao hao Montero ngày xưa ...... những tố chất tạo nên 1 Mark đầy bản lĩnh và đủ tự tin để tiếp sức vào hành trình phục hưng của Lão Bà .
Niềm tự hào khác , 23 tuổi và cùng Juve với màn trình diễn tốt Mark cũng đã nhận đc sự tín nhiệm của Lippi để tiếp tục cuộc hành trình đóng góp cho Azzurri vì màu cờ sắc áo .
Mark mang trong người đầy đủ những kỹ năng của 1 tiền vệ cánh , tuy thể lực và vóc dáng ko thật sự hoàn hảo nhưng khả năng di chuyển , nhãn quan và những pha qua người của Mark hiện nay ko còn là của 1 tài năng trẻ nữa mà là 1 chiến binh Bianconero thực thụ .
Là 1 Juventini , ngoài niềm vui chiến thắng của đội nhà ngoài ra 1 niềm tự hào luôn ấp ủ là mỗi khi các cầu thủ trẻ thể hiện mình , Giovinco và bây giờ là Marchisio , niềm tự hào vỡ òa khi các cầu thủ con kưng có những màn trình diễn ấn tượng , niềm tự hào khi nhận thấy sự trưởng thành từng ngày của các tình yêu qua những thời khắc khó khăn nhất và cả thời khắc chuyển giao thế hệ .......
[div align=\\\"center\\\"]