Với 1 đội bóng khủng hoảng từ thượng tầng đến hạ tầng thì HLV khó làm ăn lắm.
Milan có thể gượng dậy được sau cơn đau là bao năm nay họ vẫn thế, ko thay đổi nhiều từ các chuyên gia, đến các HLV.
Pep được thừa hưởng từ 1 truyền thống La Masia vững chắc.
Còn Juve chỉ đào tạo cầu thủ trẻ cho vui, đã có chú nào ngo nghe lên được đội chính đâu. Dưới thời Moggi nổi tiếng với chiêu bài hút máu các đội bóng nhỏ: Vialli, Ciro Ferrara, Robby đến sau những mùa bóng thành công với Samdo, Napoli và Fio, còn Alex, Inzaghi, Vieri đến từ các CLB nhỏ hơn nữa. Tìm đỏ mắt cũng không thấy 1 cầu thủ trẻ nào trưởng thành từ CLB mà được trọng dụng.
Mất Moggi, mất vòi bạch tuộc hút máu các đội khác, Juve lại trở về thân xác của kẻ ăn xổi, tung tiền hòng mua thành công. Nhưng mua ngu ( ) thì ráng chịu.
Ferrara được dựng lên với tham vọng về ngày về của Gã Đầu Bạc. Khổ thân Ferrara, tội nghiệp các tifosi. Tình yêu được hun đúc bởi bao thế hệ đang bị phá hỏng từ những tay mơ. John hay Lapo Elkann còn lâu mới có được tình yêu với Juve bằng Giovanni hay Umberto!!!
Đế chế suy tàn