đừng nghĩ thằng Quinta hay, có mấy trận ghi mấy bàn mà nghĩ là nó hay, hắn không thể nào bằng Amauri. Thời điểm hắn sung là lúc ko một ai đá đúng phong độ..hắn thiếu nhiều những kỹ năng phải có..hắn chiếm đc những đánh giá cao của mọi người chỉ là nhờ vận may trong vài bàn thắng lẻ tẻ cho 1 đội hình dặt dẹo, lê lết từng bước khốn khổ vào giai đoạn khủng hoảng!
sai rồi , nói như vậy rất bất công và mù quáng . Về thể lực , kỷ thuật và tốc độ sức càn lướt Quinta đều hớt trên mặt Amauri . Tại vì tên Amauri hơn mỗi số lần đc ra sân mà thôi .
Cùng là cầu thủ Juve , biết là ko nên trách khứ tất cả khi clb đá ko tốt nhưng nếu so sánh công = thì Quinta vẫn hơn hẳn Amauri . Amauri ít ra cũng chỉ đc cái màn dạo đầu ấn tượng , sau đó lại lòi ra cái chân gỗ và cái đầu đất ......... nói đúng hơn nghe vô tâm nhưng đúng là Mì Ăn Liền .
Từ đầu mùa , tịt ngòi mãi mới ghi bàn rồi sau đó luôn đc ra sân nhưng Amauri đóng nguyên 1 seri phim dài tập mang tên " Khi Tôi Múa quá hay " .
Còn Quinta
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]hắn thiếu nhiều những kỹ năng phải có..hắn chiếm đc những đánh giá cao của mọi người chỉ là nhờ vận may trong vài bàn thắng lẻ tẻ cho 1 đội hình dặt dẹo, lê lết từng bước khốn khổ vào giai đoạn khủng hoảng![/quote]
Nói như vậy thì chẳng khác nào ko xem Quinta đá cho Udi ...
Suy cho cùng cũng chỉ vì Ranieri và Ferrara và vì 1 phần nào đó mà Amauri đc ra sân quá nhìu còn Quinta thì ko . Nếu mọi chuyện ngược lại thì chắc Juve ít nhiều cũng đã khác .