Kaka là một cầu thủ Brazil, sở hữu kỹ thuật cá nhân hoàn hảo. Nhưng chúng ta rất ít khi thấy Kaka phô diễn mà thường gây chú ý bằng những pha di chuyển thông minh, khả năng kiến tạo, dẫn dắt và cả ghi bàn.
Diego nhà ta có rất nhiều điểm tương đồng với Kaka. Cũng khéo léo, cũng sút xa tốt cũng dẫn dắt lối chơi tốt. Nhưng cảm giác là Diego "Brazil" hơn Kaka, nhưng pha đi bóng của Diego lắt léo mà vẫn giữ được tính hiệu quả. Hơn nữa, do hàng công của Milan yếu (sau khi mất Sheva), Kaka gần như là 1 tiền đạo lùi hơn là 1 hộ công.
Ở Juve, Diego sẽ đá sau hai tiền đạo "biết" ghi bàn và biết cả gây sức ép lên hàng thủ đội bạn (Quinta, Amauri), nên nhiệm vụ ghi bàn của Diego sẽ nhẹ nhàng hơn, chỉ là hoa lá cành cho vui còn nhiệm vụ chính la kiến tạo. Nhưng cũng vì thế Diego sẽ phải đối mặt với các chú TV phòng ngự (nhất là ở Serie A thì đây là những máy chém chính hiệu, lại xa khu 16m50), nên khả năng úp mặt gặm cỏ sẽ cao hơn.
Diego sẽ là 1 Kaka mới? hay là 1 Zizou mới?