Hiệp 1 đá ổn ấy chứ, tuyến giữa của đối phương bị lép vế do năng lực có hạn, trong khi đó Fe bố trí hai cái máy ủi Si và Felipe. Nếu hiệp 2 đối phương kô triển khai được tấn công cánh (để tránh hai cái máy ủi của Juve) thì tiễn họ rời Oli với 0 điểm và 2 or 3 bàn thua. Tuy nhiên để lối đá tấn công có hiệu quả hơn, Fe nên giao nhiệm vụ cho Si và Fel chỉ làm nhiệm vụ tranh bóng thôi (nên chuyên môn hoá), sau khi cướp được bóng, tùy theo tình huống và hoàn cảnh để chuyến cho Gio, Die, Camo bên trên, xem hai chú này cầm bóng tấn công mà chán, đặc biệt là Si, toàn mất bóng vớ vỉn thôi.