Author Topic: Điểm mặt thương binh  (Read 44903 times)

0 Members and 14 Guests are viewing this topic.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Điểm mặt thương binh
« Reply #200 on: March 17, 2010, 04:24 PM »
Alex Manniger nối bước Gigi vào bệnh viện trong lúc nước sôi lửa bỏng.
Hàng thủ tệ nhất Serie A (tính theo danh tiếng, giá trị cầu thủ và số lượng bàn thua) + thủ môn thứ 3, người đã ngoài 40 tuổi và đang làm trợ lý HLV Thủ môn.
Juve đúng là mạt vận rồi

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Điểm mặt thương binh
« Reply #201 on: March 17, 2010, 04:43 PM »
Quote from: Souslevent
Alex Manniger nối bước Gigi vào bệnh viện trong lúc nước sôi lửa bỏng.
Hàng thủ tệ nhất Serie A (tính theo danh tiếng, giá trị cầu thủ và số lượng bàn thua) + thủ môn thứ 3, người đã ngoài 40 tuổi và đang làm trợ lý HLV Thủ môn.
Juve đúng là mạt vận rồi
Lấy công bù thủ. yeahhhhhhhhhhhhhhhhh
Đá trên sân Ful sẽ tung ra đội hình gồm Diego đá ở giữ bộ tứ kim cương tấn công gồm Alex Trez và Iaquinta. yeah yeah. Bộ tứ huyền ảo
Xem nào Gry sẽ đá cặp trung vệ và không biết thủng bao nhiu bàn nữa nhờ.
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Điểm mặt thương binh
« Reply #202 on: March 17, 2010, 11:00 PM »
Quote from: HoangtuTurin
Lấy công bù thủ. yeahhhhhhhhhhhhhhhhh
Đá trên sân Ful sẽ tung ra đội hình gồm Diego đá ở giữ bộ tứ kim cương tấn công gồm Alex Trez và Iaquinta. yeah yeah. Bộ tứ huyền ảo
Xem nào Gry sẽ đá cặp trung vệ và không biết thủng bao nhiu bàn nữa nhờ.

Trận này đúng là mạt hạng. Còn mỗi trung vệ Canavaro, ko quen ko chiến, ko quen tốc độ.
Thủ môn siêu đẳng Chimenti
Hai siêu nhân Zebina và Grygera cùng ra sân.
Tối thứ 5 đau khổ, hy vọng Juve đừng thủng lưới dễ như trận Siena

madkiller_2008

  • Guest
Điểm mặt thương binh
« Reply #203 on: March 19, 2010, 04:37 PM »
Thêm một ca nữa. Iaquinta lại dính chấn thương lưng khi khởi động. Chưa biết về mức độ chấn thương nhưng việc anh vừa dính chấn thương khi vừa trở lại sau 4 tháng nằm ôm giường bệnh lại càng làm chúng ta nản với các bộ phận y tế. Lạy chúa.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Điểm mặt thương binh
« Reply #204 on: March 19, 2010, 09:14 PM »
Quote from: Souslevent
Trận này đúng là mạt hạng. Còn mỗi trung vệ Canavaro, ko quen ko chiến, ko quen tốc độ.
Thủ môn siêu đẳng Chimenti
Hai siêu nhân Zebina và Grygera cùng ra sân.
Tối thứ 5 đau khổ, hy vọng Juve đừng thủng lưới dễ như trận Siena
Anh này chưa đá đã rủa Juve rôi, dù sao thi cũng đã thua. Tối thứ 5 vui đấy chứ anh, em xem đến 3 -1 không còn đủ kiền trì nữa, ngồi đánh bài (dù thua) cũng còn đỡ đau hơn.
Đến cuối con đường

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Điểm mặt thương binh
« Reply #205 on: March 19, 2010, 10:46 PM »
Quote from: juveforever
Anh này chưa đá đã rủa Juve rôi, dù sao thi cũng đã thua. Tối thứ 5 vui đấy chứ anh, em xem đến 3 -1 không còn đủ kiền trì nữa, ngồi đánh bài (dù thua) cũng còn đỡ đau hơn.

Tổng thiệt hai:
Trận Siena: 1 két bia (bắt Juve, chấp 1)
Fullham: Thắng 2 két (Bắt Fullham, chấp 1,5 )


Không ngờ có lúc Juve đá như lên đồng thế.

Offline Pavlusa

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 173
  • Gender: Male
Điểm mặt thương binh
« Reply #206 on: March 22, 2010, 07:29 PM »
Quote from: Souslevent
Tổng thiệt hai:
Trận Siena: 1 két bia (bắt Juve, chấp 1)
Fullham: Thắng 2 két (Bắt Fullham, chấp 1,5 )
Không ngờ có lúc Juve đá như lên đồng thế.

Bớ người ta, có cờ bạc cá độ hay ao ấy. Báo công an ngay...

Lâu ko thấy ai vào đây đưa tin.
Em thấy cả Chielini và Iaquinta đều bình phục rồi. Có thể tham gia đá chính. Mỗi Chielini vừa khỏi nên chưa được tung vào sân trong trận gặp Samp đêm qua.

Thôi, ko nói nữa, nói là buồn. Thua đau quá

Offline Juventa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 233
  • Gender: Male
Điểm mặt thương binh
« Reply #207 on: March 22, 2010, 10:22 PM »
"Thủ môn là một nửa đội bóng"... Với cái tình hình Gianluigi Buffon và Alex Manninger vẫn  còn "đi chơi" với đội ngũ y tế như hiện nay thì cứ chuẩn bị tinh thần là những trận sắp tới sẽ còn thua dài dài...Rồi hai bác đó ngồi nhìn nhau mà lắc đầu ngán ngẩm...
Cậu bé ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ đủ sức làm mê hoặc cả những người khó tính nhất: những cú đảo người, những pha lắc hông, những cú rướn ngoạn mục. Kể từ thời Gianni Rivera, bóng đá Italia chưa có một tài năng bóng đá lớn đến như thế

Offline pipi9489

  • Juventini
  • *
  • Posts: 557
Điểm mặt thương binh
« Reply #208 on: March 23, 2010, 12:27 AM »
Chimenti cũng bị chấn thương rồi,trận sau ai làm thủ môn đây??? Poulsen à wallbash
Italia-Juventus-Delpiero-Buffon.....................................................:x :x :x

madkiller_2008

  • Guest
Điểm mặt thương binh
« Reply #209 on: March 23, 2010, 01:07 AM »
Quote from: pipi9489
Chimenti cũng bị chấn thương rồi,trận sau ai làm thủ môn đây??? Poulsen à wallbash

Manninger đã trở lại từ trận với Samp nhưng Zac ko mạo hiểm. Có thể cả Buffon cũng có mặt.

Offline KinhKoDeu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,063
Điểm mặt thương binh
« Reply #210 on: March 23, 2010, 12:21 PM »
[!--quoteo--][div class=\\\'quotetop\\\']QUOTE[/div][div class=\\\'quotemain\\\'][!--quotec--]
Antonio Chimenti vừa dính một chấn thương hy hữu sau trận Juventus thua Sampdoria 0-1 ở vòng 29 Serie A cuối tuần qua.
Chimenti bị gãy xương bàn tay khi về phòng thay đồ sau trận, và nguyên nhân sâu xa khiến anh dính chấn thương này là pha làm bàn của Cassano ở phút 77.
Đó là tình huống Cassano quan sát nhanh và xử lý rất ngẫu hứng với cú lốp bóng từ cự ly gần 35 mét. Chimenti lúc đó lên hơi cao nên khi lùi về chỉ kịp chạm nhẹ tay vào bóng rồi mất thăng bằng ngã xuống và phải bất lực nhìn trái bóng đi vào lưới. (Xem Clip). Vì bàn thua này Juventus tay trắng rời sân Sampdoria và lún sâu hơn vào tuyệt vọng khi con đường trở lại top 4 Serie A ngày càng mịt mù.
"Khi trận đấu kết thúc tôi trở lại phòng thay đồ đầu tiên, và trong tâm trạng tức giận vì lỗi của mình dẫn tới bàn thua ngớ ngẩn ấy, tôi đã đấm mạnh vào một cái bàn nhỏ. Thật không may, hành động thiếu kiềm chế này làm tôi bị gãy tay", thủ môn 39 tuổi chia sẻ với kênh truyền hình nội bộ của Juventus.
Chimenti là thủ môn số ba của Juventus. Anh được chọn bắt chính 3 trận gần nhất khi Buffon và Manninger cùng vắng mặt vì chấn thương. Trước bàn thua trong trận gặp Sampdoria, Chiementi còn trải qua hai cơn ác mộng khác khi để thủng lưới 3 bàn trong trận hòa Siena 3-3 và 4 bàn trong trận Juventus thua ê chề 1-4 trên sân của Fulham ở lượt về vòng 1/8 Europa League.
Vì bị gãy tay Chiementi sẽ không thể cùng Juventus đến làm khách trên sân của Napoli ở vòng 30 giữa tuần này. Nhưng CLB thành Torino may mắn không vướng vào một cuộc khủng hoảng ở vị trí trấn giữ cầu môn khi thủ thành số hai Manninger đã bình phục sớm hơn dự kiến và sẽ trở lại bắt chính trên sân San Paolo tối thứ năm.
Minh Kha -theo vnexpress
[/quote]
  botay thật , chấn thương vì đấm vào bàn . Số lượng thương bệnh binh vẫn không ngừng tăng .

Offline Juventa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 233
  • Gender: Male
Điểm mặt thương binh
« Reply #211 on: April 13, 2010, 09:31 AM »
Theo La Gazzetta dello Sport, danh sách chấn thương của Juve vẫn chưa dừng lại. Sáng ngày 12-4 tại Vinovo, Grygera bị một vấn đề về cơ bắp (có lẽ là flexors của đùi phải) và đã phải bỏ buổi tập với CLB. Anh khó có thể sẵn sàng cho trận gặp Inter. Với các ca khác như Caceres (nghỉ dưỡng) và Del Piero (hồi phục sau một mối phiền toái đến mắt cá), đội trưởng của Juve có lẽ sẽ kịp góp mặt cho cuộc đối đầu với Inter trong khi việc cầu thủ Uruguay có ra sân hay không phụ thuộc vào những ngày sắp tới.
Cậu bé ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ đủ sức làm mê hoặc cả những người khó tính nhất: những cú đảo người, những pha lắc hông, những cú rướn ngoạn mục. Kể từ thời Gianni Rivera, bóng đá Italia chưa có một tài năng bóng đá lớn đến như thế

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Điểm mặt thương binh
« Reply #212 on: April 13, 2010, 11:14 AM »
Quote from: Juventa
Theo La Gazzetta dello Sport, danh sách chấn thương của Juve vẫn chưa dừng lại. Sáng ngày 12-4 tại Vinovo, Grygera bị một vấn đề về cơ bắp (có lẽ là flexors của đùi phải) và đã phải bỏ buổi tập với CLB. Anh khó có thể sẵn sàng cho trận gặp Inter. Với các ca khác như Caceres (nghỉ dưỡng) và Del Piero (hồi phục sau một mối phiền toái đến mắt cá), đội trưởng của Juve có lẽ sẽ kịp góp mặt cho cuộc đối đầu với Inter trong khi việc cầu thủ Uruguay có ra sân hay không phụ thuộc vào những ngày sắp tới.
Mừng quá Grande Grygera không thể ra sân. ôi mới mừng làm sao
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Điểm mặt thương binh
« Reply #213 on: April 13, 2010, 07:44 PM »
Giovinco sẽ nghĩ phần còn lại của mùa giải

madkiller_2008

  • Guest
Điểm mặt thương binh
« Reply #214 on: April 13, 2010, 08:43 PM »
Quote from: Juventa
Theo La Gazzetta dello Sport, danh sách chấn thương của Juve vẫn chưa dừng lại. Sáng ngày 12-4 tại Vinovo, Grygera bị một vấn đề về cơ bắp (có lẽ là flexors của đùi phải) và đã phải bỏ buổi tập với CLB. Anh khó có thể sẵn sàng cho trận gặp Inter. Với các ca khác như Caceres (nghỉ dưỡng) và Del Piero (hồi phục sau một mối phiền toái đến mắt cá), đội trưởng của Juve có lẽ sẽ kịp góp mặt cho cuộc đối đầu với Inter trong khi việc cầu thủ Uruguay có ra sân hay không phụ thuộc vào những ngày sắp tới.

Lại là vấn đề về cơ. Mỏi cơ, đau cơ đùi... sao đủ thứ nhỉ   ?


Quote from: HoangtuTurin
Mừng quá Grande Grygera không thể ra sân. ôi mới mừng làm sao
Mừng thế! Người đá thế là Zebina. .

Quote from: Souslevent
Giovinco sẽ nghĩ phần còn lại của mùa giải

Chán thế nhỉ! Sau Secco thì nên trảm cả hàng Y tế. Và mang về các chuyên ra Mát-xa khác cho toàn đội.
Cái Melane Group sau 1 tuần inh ỏi đầu tư vào Juve nay đã im bặt hơn 4 tháng trời.

Offline pq1002

  • Juventini
  • *
  • Posts: 446
Điểm mặt thương binh
« Reply #215 on: April 15, 2010, 11:12 PM »
Ko hỉu sao mấy đội khác mới chấn thương 1 tháng thì Chủ Tịch đã lên tiếng um sùm, còn Juve lúc nào cũng im ắng.

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Điểm mặt thương binh
« Reply #216 on: April 16, 2010, 12:31 AM »
Cuộc đối đầu Inter báo danh một số vị trí vắng mặt:
Chimenti (cú thiết xa chưởng hậu quả lâu dài)
Giovinco : Tái phát chấn thương Viêm cơ đùi - Chỉ định dừng mọi hoạt động đá và tập trong 45 ngày
Grygera: Dây chằng = 3 tuần ngồi chơi tán dóc với Secco
Trez: Cơ đùi
MomoSissoko, Poulsen, Ceglie: nghỉ ngơi dài hạn vì nhiều chấn thương khác nhau.

-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Điểm mặt thương binh
« Reply #217 on: April 16, 2010, 03:02 PM »
Quote from: HoangtuTurin
Cuộc đối đầu Inter báo danh một số vị trí vắng mặt:
Chimenti (cú thiết xa chưởng hậu quả lâu dài)
Giovinco : Tái phát chấn thương Viêm cơ đùi - Chỉ định dừng mọi hoạt động đá và tập trong 45 ngày
Grygera: Dây chằng = 3 tuần ngồi chơi tán dóc với Secco
Trez: Cơ đùi
MomoSissoko, Poulsen, Ceglie: nghỉ ngơi dài hạn vì nhiều chấn thương khác nhau.

trời ơi đá đã dở mà suốt ngày chấn thương ....... mấy ôg đá chấn thương ko nói mà mấy ông dự bị cũng suốt ngày chấn thương      
thua 3-0 chắc    . Lạy chúa cho đội trưởng lại bay cao khi đội cần , đá vài 3 quả cho mou méo mặt  
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Điểm mặt thương binh
« Reply #218 on: April 16, 2010, 04:12 PM »
Momo Sissoko vẫn được triệu tập mà. Chấn thương đâu nhỉ?  

Offline Juventa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 233
  • Gender: Male
Điểm mặt thương binh
« Reply #219 on: April 26, 2010, 12:05 AM »
Haizzz...Số 8 của Juve nhà mình lại nằm cáng rời sân trong trận chiến với Bari  Không nhớ nổi đây là ca thứ mấy mùa này  Khổ thân Claudio, chẳng biết có nặng lắm không...   Khán đài sân Olimpico di Torino lại còn vỗ tay khi Salihamidzic vào thay Marchisio vì điều đó đồng nghĩa với việc Alex được giữ lại trong sân...  LẠ ! Ôi! Tội nghiệp...!!!    
« Last Edit: April 26, 2010, 12:06 AM by Juventa »
Cậu bé ấy có một thứ kỹ thuật lạ kỳ đủ sức làm mê hoặc cả những người khó tính nhất: những cú đảo người, những pha lắc hông, những cú rướn ngoạn mục. Kể từ thời Gianni Rivera, bóng đá Italia chưa có một tài năng bóng đá lớn đến như thế