Sau Calciopoli, ai cũng hiểu là thời của Juve tạm dừng ở đó. Cải cách chính là từ được nói đến nhiều nhất trong suốt những năm tháng đó tại trụ sở Vinovo. Các ông chủ trẻ muốn đem đến một hình ảnh Juve trẻ trung và hào nhoáng, những vị lãnh đạo mới hô hào về một tương lai tươi sáng ko xa. Nhưng từ những lời nói đến kết quả là những chặng đường dài.
Juve đã trả giá đủ cho sự non nớt kinh nghiệm của BLD. Nhưng tất nhiên là niềm tự hào Juve ko thể biến mất trong ngày một ngày mai. Juve đang bắt đầu cho 1 cuộc cách mạng mới, nghe có vẻ là 1 cuộc cách mạng triệt để nhằm đem lại Bản sắc Italia .
Theo đó Lippi sẽ quay về Juve sau WC2010, tất nhiên là ko phải để ngồi vào băng ghế HLV như ông vẫn bác bỏ trước đây. Lippi sẽ thay Blanc trong vai trò Chủ tịch đội bóng, phụ trách các vấn đề ngoại giao và quan hệ với Lega, điều mà ông ko thiếu kinh nghiệm sau hai nhiệm kỳ với ĐTQG. Blanc sẽ quay về đảm nhiệm vai trò mà ông có nhiều kinh nghiệm và làm khá tốt: CEO của Cty Juventus, phụ trách kinh doanh. Bettega sẽ vẫn giữ vị trí phó chủ tịch, phụ trách tuyển trọn tài năng. Một vị trí GDKT đang bỏ ngỏ sẽ là 1 người có kinh nghiệm trong số các UCV Beppe Marotta (Samdo), Giorgio Perinetti (Parma) or Pantaleo Corvino (Fiorentina) và cả Pierpaolo Marino (Napoli).
Vị trí gây nhiều chú ý nhất chính là chiếc ghế HLV. Guus Hiddink và Rafa Benitez đều được cho là liên hệ với Juve, nhưng có vẻ như Juve vẫn muốn duy trì truyền thống bằng những người cũ hơn. Prandelli và Gasperini được coi là hai UCV chính.