Poulsen về Barca chỉ là tin đồn của báo chí và tôi tin Barca chẳng dại gì mà vác của nợ này về (huống chi là 15M???), có thể Juve sẽ có CACERES nhưng là hợp đồng cho mượn, nếu bỏ 12M cho cầu thủ này thì cũng chát quá.
Tớ có nghe nói CACERES có thể đá cánh, nhưng hi vọng nếu có thì là cánh phải chứ không nên là cánh trái, cũng như cậu tớ cũng không tin 2 cái tên Zebina và Gryera. Ý tưởng đưa Camoranesi về thì tớ không có suy nghĩ vậy vì cầu thủ này hay hỗ trợ phòng ngự bằng một cái thẻ đỏ lắm, chắc cậu chưa quên trận Arsenal 2-0 Juventus, cả Camoranesi lẫn Zebina đêu ăn thẻ đỏ (thảm thật)
Nếu muốn Tiago chơi tương tự như regista thì có lẽ anh nên đá giữa thì hơn, khi đó Sissoko và Melo chơi 2 bên, vừa có thể hỗ trợ phòng ngự cho 2 HV biên, đồng thời tùy tình huống mà bó trong hỗ trợ phòng ngự giữa sân.
Mặc dù muốn cầu thủ trẻ có cơ hội nhưng rõ ràng Marchisio không thể so sánh với Sissoko, Melo và cả Tiago (nhưng vẫn có cơ hội nếu Tiago lại không ra gì), De Ceglie có thể ra sân thay phiên với Molinaro. Giovinco thì có phẩm chất, kĩ thuật nhưng chưa thấy có sự ảnh hưởng lớn (thời Ranieri) mọi chuyện có thể khác trong tương lai (có thể tốt hơn mà cũng có thể xấu đi) nhưng nếu nhìn vào mùa giải hiện tại kể cả ở Azzurini thì cửa đá chính không được rộng lắm (còn ít hơn 2 cầu thủ kia).
Alex được đá chính, nhưng Ferrara cũng đã có cuộc nói chuyện với Alex yêu cầu anh phải "hi sinh" nên cũng hi vọng không bị như ngày xưa, đá chán mà vẫn được đá hoài (tất cả phụ thuộc vào thể hiện của Alex)
Hihi, mấy hôm không vào diễn đàn mới thấy, nhiều anh em phản đối ý tưởng Camo đá hậu vệ của tớ quá nhỉ. Thực tế là tớ đang tìm một phương án cho vị trí hậu vệ cánh phải, vị trí yếu nhất trong đội hình Juve hiện tại. Có thể hiện nay Ferrara đang tin tưởng Zebina, nhưng dưới con mắt của tớ, ngay cả trong những thời điểm Zebina chơi tốt nhất (thời ở Roma và năm đầu ở Juve dưới quyền Don Fabio) thì Zebina vẫn là một hậu vệ vụng về và hay phạm sai lầm. Cứ cho là Ferrara tài giỏi đến như Capello đi và Zebina chơi được như thời điểm đó thì vị trí của anh cũng vẫn là vị trí yếu nhất trong hàng phòng ngự 4 người của Juve năm tới. Còn Grygera thì chỉ là một cầu thủ trung bình. Vậy chúng ta có nên tìm một phương án thay thế trong trường hợp Zebina và Grygera chơi không tốt không? Hay cứ nhất thiết phải đóng đinh vào 2 cái tên Zebina và Grygera ngay cả khi họ chơi không đạt yêu cầu chỉ vì một lý do duy nhất: họ là những hậu vệ, còn người khác thì không phải?
Đúng là Juve còn Salihamizic nữa thật. Thực tế là tớ đã từng rất thích anh chàng này khi anh ấy chơi cho Munich và anh cũng là một dạng tiền vệ được “tái chế” thành hậu vệ. Tuy nhiên năm ngoái anh ấy đã chơi mờ nhạt đến mức thậm chí tớ đã quên mất anh ấy khi cân nhắc vị trí hậu vệ phải.
Việc tớ chọn Camo thực tế là xuất phát từ lối chơi có phần dữ dằn và quyết liệt của anh khi tranh cướp bóng và hỗ trợ phòng ngự. Vấn đề Camo hay bị thẻ đỏ thật ra cũng chỉ xuất hiện vào cuối mùa bóng năm ngoái, khoảng thời gian mà tớ có cảm giác là Camo (và một số công thần khác) cố tình “phá” Ranieri mà thôi.
Về Caceres, tớ không nghĩ việc xếp anh vào đội hình chính thức là quá ưu ái cũng như Caceres phải thật sự xuất sắc thì mới có thể chiếm được vị trí. Việc vào đội hình chính khó hay dễ, có cần thật sự xuất sắc hay không không chỉ phụ thuộc vào bản thân cầu thủ đó mà còn phụ thuộc vào năng lực của cầu thủ hiện tại đang chơi ở vị trí đó, người mà mình phải cạnh tranh. Chẳng hạn, một cầu thủ mới đến phải cạnh tranh với Sissoko hay Melo ở vị trí tiền vệ đánh chặn thì đúng là khó thật, nhưng muốn chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với Molinaro hay De Ceglie - những cầu thủ có năng lực thuộc hạng trung bình - thì Caceres chỉ cần chứng tỏ mình… trên trung bình là đủ (tất nhiên ở đây là cạnh tranh lành mạnh, ai hay hơn sẽ được chọn, không tính đến những yếu tố khác) và tớ thấy khả năng của Caceres trên mức này nhiều.
Việc Caceres đá cánh phải cũng là một khả năng. Tuy nhiên nếu vậy thì chúng ta sẽ phải trông cậy vào Molinaro hay De Ceglie ở cánh trái. Khó có thể yên tâm với vị trí này trừ phi De Ceglie thật sự cố gắng để có thể chơi tốt hơn.
Còn về Del Piero, nếu anh ấy không còn là không thể đụng đến thì đúng là tốt cho Juve. Tuy nhiên chỉ e rằng thực tế sẽ không đơn giản như vậy và tớ không nghĩ là vấn đề này có thể được giải quyết chỉ bằng một cuộc nói chuyện giữa Ferrara và Del Piero vì rất nhiều HLV đã từng có vấn đề với Del Piero trong quá khứ. Khi Ferrara được chọn làm HLV 2 trận cuối cùng của Juve mùa bóng trước, Del Piero đã nhắn tin cho Ferrara để chúc mừng và tớ nhớ là trên báo (không nhớ báo nào) đã đăng nội dung của tin nhắn này đại loại là
Chúc mừng cậu đã được chọn. Tôi đã từng là đội trưởng của cậu và sẽ là một cầu thủ của cậu. Hy vọng là chúng ta có thể hợp tác cùng nhau. Đọc tin nhắn đó, tớ có cảm giác là Del Piero muốn Ferrara nhớ lại việc việc anh từng là đội trưởng của Ferrara cũng như muốn nhắc nhở Ferrara về vị trí của mình vậy. Thế nên chỉ biết mong là năm tới, đừng có cơn giông bão nào nổi lên trong phòng thay đồ của Juve nếu Del Piero không được đá chính. Vậy thôi.