Thứ 5 này Caceres sẽ kiểm tra y tế và việc anh đến đây có lẽ sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Với những gì chúng ta hiện có, đội hình chính của Juve mùa tới như dưới đây có thể là tốt nhất theo suy nghĩ của tôi. Tôi sử dụng 4-3-1-2 với tiêu chí Vị trí của Del Piero là không thể đụng đến để tăng tính thực tế cho sơ đồ này.
------------------------------Buffon------------------------------
-----CAMORANESI---Chiellini---CANNA---CACERES---------
-------------------TIAGO---Melo---Sissoko---------------------
------------------------------Diego-------------------------------
------------------Del Piero-----------Amauri--------------------
Tiago: Sau hai năm thất bại ở đây, không còn nhiều người đặt niềm tin vào anh nhưng tôi là một người trong số đó. Ở một vài thời điểm của mùa bóng trước, dù hiếm hoi, tôi vẫn nhìn thấy sự loé sáng của anh. Với một đội hình không regista, những phẩm chất kỹ thuật của anh là điều vô cùng cần thiết và nó sẽ bổ sung sự mềm mại vào một tuyến giữa vốn đã đầy những cơ bắp và sức mạnh của Juve hiện tại. Chơi bên cạnh Melo và Sissoko, anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để lao lên phía trước, để thể hiện sự tinh tế của mình và với anh, Juve sẽ có nhiều phương án tấn công hơn. Anh phải nhớ là anh trẻ hơn Zanetti, tấn công tốt hơn Marchisio, được lòng Ferrara hơn Poulsen hay Almiron và thích hợp với sơ đồ 4-3-1-2 hơn bất cứ người nào trong số họ. Hãy tập luyện và lao động chăm chỉ để có một nền tảng thể lực tốt hơn nữa. Tôi tin ở anh, Tiago.
Camoranesi: Thật ngạc nhiên khi tôi đưa anh vào vị trí hậu vệ cánh phải nhưng theo những thông tin tôi được biết thì Ferrara đã thử nghiệm anh ở khá nhiều vị trí và… không thành công. Theo tôi, anh hoàn toàn có thể đáp ứng được yêu cầu của sơ đồ 4-3-1-2 (vị trí hậu vệ biên phải có khả năng tấn công) vì vốn dĩ anh là một tiền vệ. Juve cũng có truyền thống sở hữu những cầu thủ đa năng và việc một tiền vệ được bố trí chơi hậu vệ thành công không phải là việc hiếm mà Zambrotta là một ví dụ điển hình. Thế còn khả năng phòng ngự của anh, điều quan trọng nhất đối với một hậu vệ? Điều này tôi chưa biết vì chưa từng thấy anh chơi hậu vệ. Tuy nhiên tôi đã từng thấy anh hỗ trợ phòng ngự cho các hậu vệ biên rất tốt và anh cũng rất tích cực tranh cướp bóng trong những ngày sung sức của mình. Một lý do nữa khiến tôi xếp anh ở vị trí này là vì thật lòng mà nói, tôi không tin tưởng bất cứ ai trong số Zebina hay Grygera, những hậu vệ phải hiện tại. Anh đã lớn tuổi, việc thử nghiệm anh chơi hậu vệ phải sẽ là một canh bạc nhưng với đội ngũ Juve hiện có, tôi sẽ chơi canh bạc này nếu ở vị trí của Ferrara và tôi tin là mình sẽ thắng.
Caceres: Anh không phải là Zambrotta và có lẽ sẽ không bao giờ trở thành một Zambrotta cả. Tuy nhiên, anh rất đa năng và tôi rất ấn tượng với những gì anh đã thể hiện ở Villarreal. Dù xét về phương diện nào, phòng ngự hay tấn công, tôi đều đánh giá anh cao hơn Molinaro và De Ceglie và nếu thực sự cố gắng, anh sẽ dành được vị trí chính thức ở hành lang trái chẳng mấy khó khăn dù ban đầu, vị trí này sẽ không dành cho anh. Tôi tin vào tinh thần thi đấu của anh, tin là anh phù hợp để trở thành một bianconeri thực sự. Chúc anh thành công.
Cannavaro: trận gần nhất tôi được xem anh thi đấu là trận Real 2 – 6 Barcelona mùa bóng trước và khi nghe anh nói: tôi không còn là Cannavaro của năm 2006 thì tôi tin là anh nói vậy không phải là vì anh khiêm tốn, mà vì điều đó là sự thật. Hiện tại rất khó tìm được ai đá cặp với Chiellini thay anh nên tôi chỉ biết hy vọng anh hãy hết sức cố gắng để đưa Juve đến thành công, Cannavaro.
Những người khác, dù đã ở đây 10 năm hay vừa mới đến, dù là chính thức hay dự bị, các anh hãy tự hào khi khoác chiếc áo sọc trắng đen. Hãy nhìn lại lịch sử của Juve, nhìn lại những chặng đường Juve đã trải qua, lúc thăng lúc trầm. Việc dành được những danh hiệu không phải là điều bắt buộc đối với các anh ở mùa bóng này nhưng các anh hãy thi đấu hết mình để sau này có thể tự hào vì những gì mình đã làm. Các CĐV luôn ở bên các anh. Forza Juve!