Italia lại thua bẽ bàng . 1 phần trong đó mình nghĩ là lỗi của Lippi :
- không dùng Gatusso ( hoặc Palombo ) : ai cũng biết Braxin dựa vào khả năng đột biến và sáng tạo của Kaka vậy mà ko có tiền vệ đánh chặn để phá lối chơi của cầu thủ này . Gatusso có thể chơi tồi trong 2 trận gặp Mỹ và Ai Cập do họ đều bỏ qua trung lộ mà tập trung bên cánh nhưng với Braxin thì khác , sử dụng cầu thủ thiên về kiến thiết như Montolivo là 1 sai lầm .
- tin dùng Toni : nói thật là thời kỳ đỉnh cao của Toni đã qua , quá nặng nề , vụng về và khô cứng như mọi khi .
Ngoài chiến thuật còn do sai lầm của các cá nhân : sự thiếu tập trung của hàng thủ , sự xuống sức của nhiều vị trí ( zambrota chẳng hạn ) , các pha sút phạt của Pirlo ( quá tệ , các quả treo bóng phạt góc và sút phạt quá thiếu chính xác , kém cả Giovinco ) .
Nói đi thì cũng nói lại , con người của Italia chỉ đến thế , hậu vệ 2 cánh già yếu ( hôm qua Dossena cũng đá ko tệ dù đốt lưới nhà ) , hàng tiền vệ thiếu đột biến ( cần những con người có khả năng cầm bóng và gây đột biến như Cassano , Giovinco ) , ko có cầu thủ đánh chặn mạnh mẽ thay thế Gatusso .
Các cầu thủ cần đc thay thế : hành lang cánh phải , Camo và Zam , trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Santon hay Pepe ... cọ xát , giảm sự phụ thuộc vào Pirlo trong lối chơi và lập các phương án tấn công khác nhau .
Nếu Juvel định đi theo con đường của Italia thì có lẽ nên xem xét lại , mình nghĩ rằng theo sơ đồ của Braxin hôm qua còn hợp lý hơn : 442 diamon , Diego hộ công , với 2 tiền vệ trung tâm và 1 tền vệ phòng ngự làm nhiệm vụ phòng thủ và thu hồi bóng .