Nếu Ferrara làm HLV cho Juve mùa bóng tới thì có nghĩa là những công thần sẽ tiếp tục được trọng dụng và Juve vẫn sẽ sống trên đôi chân của những ông già như những năm gần đây. Alex còn nhiều tham vọng lắm. Anh muốn đi vào lịch sử CLB, muốn tham dự Would Cup 2010, muốn chơi bóng đến năm 40 tuổi... nên rất khó có chuyện Alex sẽ nhường vị trí cho lớp trẻ như Nedved đã làm. Còn nếu Ferrara tự động gạt Alex ra khỏi đội hình khi Alex chơi không hiêu quả thì số phận của Ferrara rất cỏ thể cũng tương tự Ranieri, người bản thân không được BLĐ CLB hậu thuẫn, bị các cầu thủ nổi loạn, bị cô lập và trở thành vật tế thần cho những thất bại.
Còn nếu HLV Juve là Spalletti thì tức là mùa tới, Juve sẽ đứng thứ 2 hoặc thứ 3 ở Serie A sau Inter, còn ở Cup châu Âu, Juve sẽ vào đến vòng 1/8 hoặc tứ kết rồi để thua 1 đội bóng Anh nào đó như những năm gần đây. Trong suốt thập niên này, Juve đã có "truyền thống" bị loại bởi các đội bóng Anh và những gì Spalletti thể hiện ở Roma không cho thấy ông có khả năng để thay đổi điều đó.
Tóm lại, dù HLV Juve là Ferrara hay Spalletti, mọi người đừng hy vọng gì nhiều. Lối chơi có thể thay đổi 1 chút, nhưng kết quả thì chắc là tương tự năm nay.