nên lúc nào cũng kêu gào để đá chính, hậm hực, cãi vã, vùng vằng.
Lúc vào đá chính thì gã cứ như ông tướng trên sân, có bóng là múa may quay quay, vờn vờn cứ như mình là Pirlo không bằng. Nhưng gã vờn như ông kễnh say.
Quan trọng là Juve không vần một gã ích kỉ cứ nghĩ mình phải có danh phận gì ghê gớm. Bỏ đi là tốt, thêm đoàn kết nội bộ.
Tất cả những cái này mình không biết (sự thật là mình không xem Juventus đá nhiều như ngày xưa).
Nhưng với tớ, bán Zanetti là một dại dột, trên một số nhận định của cá nhân:
- Zanetti không phải là cầu thủ giỏi (chính xác thì chưa bao giờ là cầu thủ giỏi) nhưng ưu điểm của cầu thủ này là phong độ rất ổn định, độ cần mẫn cũng rất tốt, thi đấu, thi đấu và thi đấu... luôn luôn hết mình.
- Zanetti hơn hẳn Tiago, Poulsen nếu xét về thành quả đóng góp cho Juventus cả một mùa giải. Không thể nói Zanetti giỏi hơn 2 cầu thủ kia nhưng rõ ràng 2 cầu thủ kia có những thời khắc cực kì tệ hại đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả của Juventus.
- Zanetti toàn diện hơn Tiago, Poulsen mặc dù không có điểm mạnh rõ rệt nhưng rõ ràng cân bằng giữa công và thủ + cái đầu lạnh là điều cực kì cần thiết với một tiền vệ trung tâm (hoặc chí ít cũng trong vai trò đóng thế.)
- Sissoko đang chấn thương + tháng ăn chay + CAN ~> Zanetti chính là một sự thay thế yên tâm nhất, Tiago và Poulsen ở lại nhưng trong sự hoài nghi, chưa chắc gì 2 cầu thủ này đã khá hơn họ so với năm ngoái.
- Rõ ràng nhất là Zanetti ra đi vì không ai trong 2 cái tên Tiago và Poulsen chịu ra đi (hoặc không ai mua). Điều này có thể cần thiết cho Juventus, loại bỏ những cầu thủ không thực sự chất lượng, khả năng đóng góp không còn nhiều, nhưng với số tiền vệ của Juventus hiện tại, Zanetti chưa thực sự là người thừa. Mọi chuyện chỉ là hợp lí, nếu thực sự Juve có được Gago, cầu thủ này tương đồng với Zanetti ở nhiều điểm và ở đẳng cấp cao hơn, nều thành sự thật thì Juve thành công, còn không... Juve đang mạo hiểm với quyết định của mình.