Thua Villareal cũng không đáng để buồn, nhưng vụ chấn thương thì tớ thấy buồn thật, kể ra bắt đầu mùa giải với đội hình trọn vẹn thì mừng hơn, với lại trận thua đấy mới thấy gặp đội bóng mạnh Juve cần những nhân tố chủ chốt hiện nay không thể thi đấu. Năm nay, Juventus đi rất đúng hướng, nếu Juve nhà ta vẫn thắng đội bóng nhỏ mà không cần Diego và Sissoko, làm đội bóng lớn sởn tóc gáy với bổ sung 2 cầu thủ này là Ok rồi. Hàng tiền đạo chật chội nhưng lại không có tay săn bàn chủ lực, có khi mùa giải năm sau Juve thi đấu luân phiên ở vị trí tiền đạo.
Sissoko là tái phát chấn thương cuối mùa giải. Chấn thương kiểu này thì ko nóng vội được.
Tiêc là Juve ko có được đội hình mạnh nhất ngay từ đầu mùa giải. Nhưng với Melo, Camoranesi, Tiago và Marchisio, Zanetti dự bị, Diego có thể thi đấu thì hàng tiền vệ Juve ko có vấn đề gì.
Nhưng hàng tiền đạo quá thiếu tiếng nói. Amauri là 1 tiền đạo giỏi, nhưng cảm giác vẫn còn xa mới giống Inzaghi, Trez thời đỉnh cao, nghĩa là luôn đảm bảo 1 sức ép thường trực lên hàng thủ đối phương. Iaquinta thì được tinh thần thi đấu tốt, khỏe nhưng thiếu tinh tế. Alex tinh tế có thừa, nhưng yếu, chỉ hợp với các trận đấu cần kinh nghiệm, nhiều hơn sức. Trez là 1 dấu hỏi lớn. Dường như Trez đang mất dần sự sắc bén.
Hàng thủ vẫn chưa ổn nhất, cảm giác ko chắc chắn vẫn khiến các tifosi lo ngại.