Hehe! Vụ này chưa xuôi được. Bao giờ phải đợi cái thằng chậm nhất cũng đưa tin thì mới chính xác.
Cảm giác cũng như bạn Mộ thôi, nhưng có điều vui hơn chút
- Melo mới nổi được 2 mùa, nhưng với tốc độ khác hẳn. Từ Alméria -> Fio, từ chân đất lên tuyển. Nên nói thẳng nếu người nào không xem Serie A hàng tuần thì cũng chẳng biết Melo là ai
- Đúng là cái cảm giác này cũng có khi Tiago hay Poulsen về, nhưng khi biết về với Rani là biết tương lai các chú này ko đảm bảo. Vì hệ thống của Rani khi đó cần 1 cầu thủ tuyến giữa toàn diện, biết đánh chặn, biết phát động tấn công và biết cả ghi bàn. Trong tất cả TV Trung tâm của Juve khi đó có Momo đạt được 75% yêu cầu.
Nhưng vui vì với hệ thống mới của Ferrara sẽ có chỗ cho những cầu thủ này. Sissoko ko còn phải kiêm nhiệm phát động tấn công nữa, Melo tăng thêm chất thép và tình uyển chuyển của tuyến giữa. Marchisio có thể phát động tấn công từ sân nhà (Tớ ko nghĩ là Camo có chân trong khu giữa sân, nhưng tiền đạo cánh phải thì hợp lý). Zaneti ở lại, vậy nên nhiệm vụ là tìm bến đỗ mới cho 2/3 ông Almiron, Tiago và Poulsen (Có thể Tiago được giữ lại)
- Tớ tin là Marchisio, Gio và cả De Ceglie sẽ có cơ hội mùa tới. Nhờ có Calciopoli, Juve đã bắt đầu biết ngoái đầu nhìn những sản phẩm của mình ra lò. Gio đã chứng tỏ vai trò của mình ở Azzurini, Marchiso có cả 1 mùa giải khá tốt, De Ceglie cũng có những trận đấu rực sáng mùa trước (bên cạnh những khoảng tối). Nhưng đừng hy vọng các cầu thủ trẻ ra sân hàng tuần ở Serie A. Đó đã là 1 phần của Serie A rồi, các cầu thủ trẻ nổi muộn nhưng sáng lâu. Hãy nhìn Del Piero, Totti, Baggio, Mancini... họ làm gì khi đã 34,35... Còn ngó sang Owen, Paul Gascoigne, Morientes....