[div align=\\\"center\\\"]
Marco MarchionniSquad Number: 32[/div]
Thông tin cá nhân:Tên đầy đủ: Marco Marchionni
Ngày sinh: 22 JUL 1980 (tuổi: 28)
Nơi sinh: Monterotondo, Italy
Chiều cao: 1.75 m (5 ft 9 in)
Vị trí thi đấu: Cánh phải (tiền vệ, tiền đạo)
Sự nghiệp thi đấu:Năm CLB Số lần ra sân Bàn thắng
1997-1998 Monterotondo 029 04
1998-2001 Empoli 055 07
2001-2006 Parma 112 13
2003 → Piacenza (mượn) 016 01
2006- Juventus 058 08
Đôi tuyển quốc gia:2000-2002 Italy U-21 018 02
2003-2006 Italy 004 00
(Channel 4) Fiorentina đã mua 50% giá trị cầu thủ này, theo nguồn tin Italian Press. Có 1 số tin nói rằng cầu thủ 28 tuổi này là một phần trong thương vụ để có Manuel Pasqual của Juventus, tuy nhiên tất cả những gì Juventus có được chỉ là 2.5 triệu bảng. [25 JUN 09]
(Goal.com) Theo Sky Sport 24, cầu thủ chạy cánh của Juventus đã thuộc về Fiorentina, đồng ý để cầu thủ này ra đi Juventus mang về cho ngân sách 2.5 triệu Euro.
Wikipedia đã xác nhận Marco Marchionni thuộc về Fiorentina.
Marchionni đến Juventus dưới dạng CNTD (một trong những bản hợp đồng cuối cùng của Moggi) sau 05 mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp của mình tại Parma.
Đã từng rất nổi tiếng và được đánh giá là cầu thủ triển vọng nhất Italia (hơn cả Camoranesi) sự nghiệp của anh được biết đến nhiều nhất trong những mùa giải 2003 - 2004, 2005 - 2006. Dưới sự dẫn dắt của Cesare Prandelli - HLV hiện nay của Fiorentina, Marchionni nổi lên như một hiện tượng và mặc dù Parma đang ở cạnh bờ vực phá sản, cầu thủ này cùng với Prandelli vẫn thi đấu một thứ bóng đá "mới lạ" và hiệu quả, biến Parma thành một trong những đội bóng hàng đầu của Italia (chỉ sau Juventus, Milan, Inter thậm chí nhiều lúc còn hơn cả Roma, Lazio...)
Quãng thời gian Marchionni gắn bó với Juventus là sự đi xuống trong sự nghiệp của anh, đến với Juventus bất chấp đội bóng này xuống hạng B và liên tiếp ngồi trên ghế dự bị trong vai trò đóng thế Camoranesi trong hai mùa trở lại. Có vẻ như sự tái hợp với người thầy cũ sẽ vớt vát lại chút gì tốt đẹp cho sự nghiệp của một trong những "tài năng" của xứ sở hình chiếc ủng.
Tạm biệt Marchionni!
Grosso: Theo L'Equipe, Juventus đã tiến rất gần với thỏa thuận để có cầu thủ kì cựu này. Thực ra, ý tưởng của Lyon là đem anh ra để đổi ngang lấy Camoranesi, nhưng do cầu thủ gốc Argentina vẫn nằm trong kế hoạch của Ferrara nên Juventus đã từ chối. Nhưng có vẻ như Lyon cũng chẳng thiết tha gì với Grosso nên rất có thể Juventus sẽ chỉ mất khoảng 2.5 triệu Euro để có anh.
Juventus nên thực hiện vụ này càng nhanh càng tốt vì rõ ràng, Grosso không phải là hậu vệ cánh trái hay nhất thế giới nhưng anh vẫn là người Italia hay nhất ở vị trí này, 2.5 triệu Euro cũng không phải quá lớn và chắc chắn không thất vọng như thương vụ mua Tiago.
Có Grosso thỉ tống khứ càng nhanh càng tốt Molinaro, mặc dù Molinaro có cách chơi dễ liên tưởng đến cựu danh thủ Alessandro Birindelli: cần cù, chăm chỉ nhưng đẳng cấp còn kém xa (so với Birindelli chứ chưa so với người khác). Có thể Molinaro sẽ có những thành công trong đội hình có nhiều ngôi sao, tuy nhiên với Juventus hiện tại có lẽ không cần có anh, nhanh nhanh kẻo mọi chuyện lộ ra thì mất giá.
Criscito: Không cần phải nói nhiều cũng thấy rõ Juventus thèm khát có lại cầu thủ này ntn, nhưng do sự "thông minh" trong quá khứ của Secco mà bây giờ Genoa lại có 50% cầu thủ này (với số tiền ít hơn số tiền trước kia Juventus phải bỏ ra). Nếu như có được Criscito, thì ít nhất Juventus cũng có thể đẩy được 2 cái tên có thể coi là "của nợ" như Molinaro và Legrottaglie, nhưng mọi chuyện đã thực sự ngoài tầm kiểm soát, có thể Juventus sẽ vĩnh viễn mất đi một trong những cầu thủ có thể "kế thừa" vị trí Maldini ở Serie A và Italia.
D'Agostino: Kì lạ, ngạc nhiên, mệt mỏi... đó là tất cả những gì cầu thủ này mang lại cho người hâm mộ Juventus. Tuy nhiên, xin ủng hộ anh vì dù sao đây cũng là hàng Ý, rất phù hợp cho chiến lược sau này mà UEFA đưa ra. Dù là ở vị trí này, Italia rất ít cầu thủ nổi danh, 15 năm trở lại đây mới thấy có hai cái tên đem lại thương hiệu cho Italia ở vai trò này là Albertini và Pirlo, hi vọng D'Agostino sẽ làm được điều gì đó dù đến với Juventus, ở lại Udinese hay đến với bất kì CLB nào khác.