Author Topic: Juventus: Serie A TIM 2008/2009  (Read 151405 times)

0 Members and 8 Guests are viewing this topic.

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #460 on: November 23, 2008, 02:46 AM »
lo quá bị Inter ép sân. Thằn Ibra trâu wa
« Last Edit: November 23, 2008, 03:02 AM by nedvedqa »
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #461 on: November 23, 2008, 03:18 AM »
Bực quá đang xem thì mạng đơ
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline Người xấu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 233
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #462 on: November 23, 2008, 03:22 AM »
Hết hiệp 1 rùi 0-0 nói chung là Inter so với đội hình Juve hiện tại thì vẫn ở 1 đẳng cấp khác
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #463 on: November 23, 2008, 03:25 AM »
Kết thúc hiệp 1 tỷ số là 0-0

Sisoko càng đá càng thấy hay, luôn có mặt đúng nơi đúng chỗ thu hồi bóng và hỗ trợ phòng ngự.
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline Juventini

  • Juventini
  • *
  • Posts: 355
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #464 on: November 23, 2008, 03:28 AM »
Sau trận đấu này nhiều khả năng Tiago sẽ bị bán ngay khi thị trường mùa đông mở cửa.
Đúng là thằng ăn hại, lúc mình cần nó nhất thì nó lại chấn thương, may mà có Marchisio vừa mới bình phục chấn thương ko thì ăn cám.
thằng này đáng bị tống cổ ngay  

Offline Genkiyoshi Kai

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 97
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #465 on: November 23, 2008, 03:37 AM »
Thấy lo quá mọi người ơi, H1 Juve lại kiểm soát bóng nhiều hơn, trước đây đâu có như vậy đâu. Inter nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Legrottaglie sau khi bị thẻ vàng cảm giác anh đang run sợ
Nhưng mình tin H2 Juve sẽ ghi bàn, H1 để tụi nó ép rồi mà . forza Juve
forza Juve

Nth

Offline Người xấu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 233
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #466 on: November 23, 2008, 03:49 AM »
Del đá như kứt
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline Genkiyoshi Kai

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 97
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #467 on: November 23, 2008, 04:00 AM »
Camoranesi, cơn ác mộng của Inter vào rồi, forza  Juve
forza Juve

Nth

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #468 on: November 23, 2008, 04:03 AM »
1-0 cho Inter  
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #469 on: November 23, 2008, 04:07 AM »
Nào thì cùng mơ!    

Offline Người xấu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 233
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #470 on: November 23, 2008, 04:10 AM »
Muntari!!!!!!!!!!
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #471 on: November 23, 2008, 04:14 AM »
Sao lại thế;
Đến cuối con đường

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #472 on: November 23, 2008, 04:20 AM »
Hàng phòng ngự của Inter chơi hay ko đúng lúc  
       Tỷ số chung cuộc la 1-0 nghiêng về phía Inter. Nói chung các cầu thủ của chúng ta chơi ko tồi trư bàn thua.
       Thật buồn nhưng tương lai vẫn còn ở phía trước vẫn còn hy vọng để phấn đấu.
« Last Edit: November 23, 2008, 04:25 AM by nedvedqa »
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #473 on: November 23, 2008, 04:25 AM »
Thế là hết rồi? KHông có giấc mơ nào cả
Đến cuối con đường

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #474 on: November 23, 2008, 04:25 AM »
Juve mất tuyến giữa! Marchisio không đập được Muntari, cánh trái của Molinaro liên tục bị khoét. Nếu Inter may mắn hơn thì đã có bàn thắng từ hiệp 1. Đầu hiệp 2 Nho chỉ đạo đá thấp, Juve dồn lên nhưng không ghi được bàn. Tình huống ghi bàn là do hậu vệ đội mình kém, hai trung vệ đập nhau còn Marchionni và Grygera mải giơ tay mà quên là trọng tài chưa thổi. Tình huống này không chấp nhận được, phải phá bóng ra chỗ khác rồi hãy giơ tay giơ chân cũng chưa muộn.
Inter thắng xứng đáng, nhưng lối đá của Inter không thể vô địch được. Nhưng được cái bọn Inter tuyển toàn trâu!

Offline Người xấu

  • Juventini
  • *
  • Posts: 233
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #475 on: November 23, 2008, 04:25 AM »
Hết giờ và người câm mồm k phải là Mourinho mà là những cổ động viên thích nổ (mà k biết mình là ai) của Juve
[div align=\\\"center\\\"]Mỗi người một ý
Ai cũng có lý
Nói đầy khẩu khí
Làm thì lí nhí
Trống thì đánh xuôi
Đàn thỉ đánh ngược
Làm có một tí
Mà bốn người bảy ý
[/div]

Offline souslevent

  • JFC Legend
  • *
  • Posts: 6,530
  • Gender: Male
  • No war, no victory
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #476 on: November 23, 2008, 04:40 AM »
Trận này thất vọng Juve trước trận đấu quá! Cả nhà nhảy lên báo "nổ", từ ông chủ tịch cho đến thắng nhít ranh. Chả giống Juve tý nào! Vô tình các cầu thủ Juve tự gây sức ép với mình và rơi vào bẫy của Mourinho. Dù Mourinho rất "bẩn", nhưng nếu lấy triết lý: Chiến thắng là tất cả thì Mourinho là người có tài

Offline thanhgis

  • Juventini
  • *
  • Posts: 238
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #477 on: November 23, 2008, 05:08 AM »
Mình đá thật trọng quá, ko tạo được cơ hội. Biết là mạch chiến thắng nào cũng phải dừng lại, nhưng dừng trước Inter thì đau quá. Thà thua vài trận trước để trận này thắng còn hơn. Dù sao Inter cũng thắng xứng đáng. Nhìn thằng Ibra mà đau. Juve đã thua nó.
Quote from: Souslevent
nhưng nếu lấy triết lý: Chiến thắng là tất cả thì Mourinho là người có tài
Chẳng cần triết lý này thì Mou vẫn là người có tài
Một đời chỉ cúi trước phong lan...

Offline sieumathanthanh

  • Juventini
  • *
  • Posts: 374
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #478 on: November 23, 2008, 06:50 AM »
Quote from: Souslevent
Cả nhà nhảy lên báo "nổ", từ ông chủ tịch cho đến thắng nhít ranh. Chả giống Juve tý nào!
Sao giờ mới lầm bầm trách những thằng đã "nổ" trước trận đấu, xem lại diễn đàn của mình, bao nhiêu thằng cũng "nổ" tan xác luôn rồi đấy???

Offline Juventini

  • Juventini
  • *
  • Posts: 355
Juventus: Serie A TIM 2008/2009
« Reply #479 on: November 23, 2008, 07:12 AM »
Mình chẳng ưu gì Mourinho, và cũng rất đau khi Juve bị thua, nhưng công bằng mà nói Mourinho trên tài Ranieri.
Trận đấu hôm qua mang đậm dấu ấn của Mourinho, đặc biệt trong cách dùng người. Cái này lúc sau sẽ phân tích kĩ, h phải đi.
Còn Ranieri nhà mình vẫn thế, thay người chỉ để thay người chẳng có hi vong gi sau khi thay người. Có mỗi bài tấn công biên mà ko hiểu sao lại rút Amauri ra, trong khi đang chơi khá được, Iaquinta vào thấy rõ ko làm được trò gì, bó tay.
Giữ sức cho Camo thì giữ rõ lâu, đáng ra có thể thay vào từ đầu hiệp 2.
Nói chung kém thì thua, hơn được cái tinh thần chiến đấu thôi.
Nhưng thắng thua là chuyện thường tình mà

 

×
Nhảm Studio Logo

Dự Đoán World Cup 2026

Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!

🔥 Tải App Ngay