Sory Lover cùng toàn thể ae.
Đợt rồi bận bịu lu bu nhiều chuyện quá nên vắng bóng hơi lâu.
Tình hình là:
- Đảo dừa lửa: có vẻ khá xa??? Đi bằng gì, nếu gia đình như hộ Dương Quá, Basana, Alt-F4 (cả mình nếu có) liệu di chuyển có ổn không, nước nôi sông hồ hơi ghê răng. Tuy ae hầu hết lớn cả nhưng vẫn có thể có trẻ nhỏ. Và nếu có bất trắc thì cả người lớn cũng có thể dính chưởng. Vậy nên xem xét kĩ (không có vấn đề gì thì đương nhiên ai cũng muốn - nhưng nên backup cả trường hợp xấu nhất)
- Cùng khoảng cách với Đảo Dừa lửa (Nhơn trạch - Đồng Nai) có thể đi chơi rừng cao su Nhơn trạch (khu này đẹp, chịu khó đem đồ ăn theo vì chả có ai phục vụ sất - coi như đi cắm trại). Sau khi tự phục vụ le lưỡi thì có 1 địa điểm gỏi gà khá ok.
- Gần hơn thì có Cù lao Phước Thiện - Q9: khu này thì được đầu tư để tổ chức chơi bời party, nhưng mang tính tư nhân và thỏa mãn cái tôi riêng nên thường không đông. Có chỗ ăn chơi - nhảy múa - có hồ bơi (chú nào nóng cứ phi xuống mà hồn nhiên như con điên =)) ). Vì được đầu tư nên chuyện ăn uống ko cần xoắn book chủ nhà nấu nướng là xong.
Chi phí thì Đảo dừa lửa cu Lớp đã dự kiến.
- Rừng cao su Nhơn trạch: di chuyển (xăng đổ đầy bình là lượn - chạy từ TTTP tới đó mất độ 45p - ngã 3 cát lái phi thẳng qua phà đi thêm tầm 15km) ăn uống dựa trên số thành viên tự cân đối - nhược điểm chỉ ăn đồ nguội - rừng cao su đừng mong hát bài "Nổi lửa lên em" nó oánh chít áh =)). Gỏi gà - lẩu gà - cháo gà chốt hạ (theo lần mình đi gần nhất thì gần 20 tay toàn ăn vs nhậu thì cái bill tầm 7-800) Tổng thiệt hại lần đi ở đó là 200k/mem
- Phước Thiện: từ ngã tư thủ đức thì phải (chỗ CoopMart) đi vào tầm 25km - không tàu thuyền phà phẽo j ráo (dù mang tiếng Cù lao =)) ). Nhược điểm là phần lớn đồ ăn phải book của nó (theo BTC lần mình đi). Nhưng chi phí cũng ổn, lần đó là 150k/mem chơi từ 8h sáng - 4h chiều (vì phải về - chứ chơi nữa cũng ko sao)
http://www.culaophuocthien.com anh em vào đây tham khảo thử nhé. Cái
thằng cùi bắp này hơi lỗi thì phải. :D