ok ông bô ku Chớt Tin có j để anh phụ vào cho. J chứ khoản nói chiện với phụ huynh anh hơi bị ổn (tư cách bừng bừng thía này cơ mà)
Kịch bản dự kiến:
- Cháu chào bác
- Thay mặt ae JFCVN nói chung và JFCSG nói riêng cháu xin có đôi nhời là
- Bác cứ an tâm, em Chớt nhà ta có ăn chơi đâu cháu ko biết chứ riêng đi với bọn cháu thì xin đảm bảo với bác là chỉ có "Thác loạn nhớ đường về" và "Ăn chơi có chừng nhưng thỉnh thoảng dừng không đúng lúc" thôi bác ah.
- Hơn nữa trong hội ngoài các chú Nhi cô lai như em nó còn có những đứa sồn sồn đang trong giai đoạn tiền mãn teen, mãn teen và hồi teen như: Vú An, Pé An, Kop mập, thím Hà, Mad Mâp. Loại hồi teen đặc biệt có thể điểm danh gồm cháu, Bác Dê Quá đây và ......
- Điểm qua bác có thể thấy ở đây vui chơi rất là lành mạnh nên quy tụ được nhiều lứa tuổi
- Với sự định hướng của những người đi trước như các anh đây và cháu thì các em nó bác an tâm 100% là tứ đổ tường không mắc cái nào
- RƯỢU CHÈ, CỜ BẠC, TRAI GÁI, HÚT CHÍCH cháu xin hứ chỉ rượu, bạc, gái, hút thôi chứ không đua đòi nhiều
Tạm thế chú thấy ổn không, có khi lại có thêm 1 JFCMember nữa cũng nên
@Dê Quá: Bác dạo này rất hay đâm chọc em nhá, vì hiện trạng đang có nhiều khó khăn nên lịch off ko ổn định chứ ko phải là ko có sức op nhá
@thím Hà: ơ thế hôm đấy đại lão gia chú ở nhà àh, lôi vào luôn. Tiềm năng thêm 1 JFCMember nữa
Riêng thím Hà ngoài kịch bản trên, anh có thêm 1 khúc nữa để đàm đạo với phụ thân chú:
- Cũng nhân đây cháu xin thưa với bác là dù em nhà mình có nhiều biểu hiện của "thím"
- Nhưng với tình bạn và lòng nhiệt tình của các JFCMember chúng cháu xin hứa sẽ giúp bác đưa em nó về với chính nghĩa quốc gia
- Hoặc sẽ khá hơn là nâng cấp từ "thím" Hà thành "mợ" Hà, "Dì" Hà hay cái j đấy đại loại thế