Căn bản là đợt này anh em muốn thay đổi 1 chút về hình thức giải trí, đảo Dừa Lửa thì khoản này khỏi lo

Cù lao Phước Thiện là địa điểm chụp hình quen thuộc một thời.
Chỗ này em thấy chỉ có ngồi ăn uống, oánh bài chứ chơi trò chơi thì cũng ko khoái lắm, chưa kể đồ ăn cũng không rẻ đâu, mỗi lần đến đó chụp hình + ăn trưa thường tèo mất khoảng 200k (2009)
Rừng cao su thì chắc còn thảm hơn về mặt giải trí. Với lại để vào khu đất của người ta để tổ chức ăn uống thì chắc phải xin phép.
Dù sao thì đảo Dừa Lửa như anh Gay nói , khó khăn nhất là qua sông. Anh em thanh niên không sao nhưng hộ gia đình như anh Quá thì nghĩ lại xem sao. Anh em sẵn sàng thay đổi kế hoạch nếu các hộ gia đình e ngại gold_cup