Anh xin vào đính chính cho Công Chúa:
- Trích nguyên văn của Ales: "Lần đầu tiên đánh bài với JFC biết ăn là j"
Việc thứ 2: Anh thay mặt cho Ales, Thiền béo và Anh xin thành thành thật xin lỗi và chia buồn cùng chú Lover. Thực sự là hôm qua vui quá nên anh hơi quá tay, luộc chú hơi thiếu điểm dừng nên chú có phần tổn thất hơi nặng nề.
Rút kinh nghiệm lần sau anh sẽ luộc chú chín hơn (nếu chú còn đủ can đảm ngồi sới cùng anh )
Và cuối cùng Anh xin chân thành cảm ơn toàn bộ các anh em bao gồm: Bác Dê (ko biết có thiệt hại ko???), Chú KOPSOVO, Pé An, ku Bone, Chú Cường $ (chú là anh phải cảm ơn gấp đôi), Chú Keypop, chú Zóp. Xin một lần nữa chân thành cảm ơn mọi người đã gom góp giúp đỡ anh đủ lúa để mua socola cho vợ con
Ê Thiền béo, hôm qua chú chung tụ khôn thế nhá.
@Công chúa: hôm qua béo thế cơ chứ lị
Tái bút: @chú Cường$: chuyện hôm qua chú cũng đừng lấy làm buồn hay dằn vặt bản thân. Qua đánh giá của anh thì skill đánh bài của chú không phải là yếu. Chẳng qua chú hơi bị xui vì anh quá mạnh thôi. >

cảm ơn chú cái nữa.