0 Members and 37 Guests are viewing this topic.
Vũ An có ý kiến thứ 7 cho em nó tham gia chia tay chị An nó kìa , mọi ng thấy sao . Hay là chừa tiền chơi lễ đi rồi thứ 7 đi cafe cũng đc . Mình thì sao cũng đc hết trơn
Thứ Tư đi, ngày lễ anh ngại ra đường lắm, già rồi không đua xe lại với bọn chip hôi nên sợ lắm
Huhuhu,thứ 4 này tự nhiên ông chú bắt đi công việc,ko đi ổng "xé xác" chắc chết.Tức quá à,tính đi cafe với anh em thì lại bị................
Ti co ai tai tro cho e ko
thứ 7 đi mà cho em đi với
tối t4 có ai muốn cà phê không
Mi bao ah
cafe gì ? Ở đâu ? Hay lên sân bay ăn chân gà uống vài chai bia thì thích hơn đó mấy đứa
Duyệt luôn, tán thành sân bay tranh thủ An chưa đi kéo đi nhậu nhẹt
mai 8h tối bất cứ quán nhậu lề đường nào trên đường ra sân bay , anhem làm vai chai rồi về ngủ cho ngon
Khâm phục tinh thần của anh chị em SG, trên đường mò ra sân bay vẫn còn nhậu :lol
đó gọi là 1 phút sáng chói trước khi sói trán đó anh ko biết gì hết . Em đi rồi còn lo mà dọn đường cho tân bang chủ trẻ lên nắm trùm hội Bia Gụ nữa chứ anh P/s Ai đi đc thì cứ đi cho vui nghen