Buffon sa sút thấy rõ , ra vào ko hợp lý nữa .
Chiellini bây giờ đơn giản là rất thích ghi bàn , chuyện phòng ngự hình như ko còn quan tâm .
Mellberg ngày càng dở hơi , vụng về và có v3 bất lực với cầu thủ đối phương trong những pha cản phá .
Molinaro thì hăng say trong việc dâng cao trong những pha phản công .
Grygera ko còn có đc thể lực cũng như sự vững chắc trước khung thành .
Biện pháp thay thế như Zebina ko mang lại hiệu quả cao .
.............. tình trạng như thế này thì Juve sẽ chơi với 1 lối tấn công tổng lực ư ?? ghi bàn nhiều và để thủng lưới cũng nhiều ? Đến khi nào mọi chuyện mới khá hơn đây ?
Vấn đề đã lộ rõ trong cả mùa giải dài hơi. Salidhamidzic chỉ là giải pháp tình huống, thể lực của một cầu thủ U30 không thể đảm bảo cho cả một mùa giải với 3 mặt trận căng thẳng.
Rai càng ngày càng mắc sai lầm, tại sao ko đưa Nedved vào trung tâm trong trận vừa rồi nhỉ.
Cánh phải là nơi cần nâng cấp gấp Zebina nên nằm trong danh sách thanh lí cùng Poulsen - Tiago -Almiron vào mùa hè tới. Grygera có lẽ thích hợp cho vị trí dự bị cho Dossena hơn là đá chính thường xuyên.
Melberg dự bị cho Abiol hoặc Agger và Leggro cùng Chiellini xoay vòng cho vị trí còn lại ở trung tâm hàng hậu vệ.
Molinaro có lẽ sẽ ít lao lên hơn khi cánh trái chúng ta có Silva hoặc Hamsik những cầu thủ có thể đảm bảo cho phương án tấn công nơi cánh trái được đa dạng.
thực sự những trình diễn gần đây của Molinaro chỉ làm người ta nhớ Zam thời đỉnh cao hơn,tốc độ - tấn công - phòng thủ hợp lí bên hành lang trái cùng Ned tạo thành một cánh trái hùng mạnh của Juve. De Ceglie có thể đá tiền vệ trái tốt hơn là đá hậu vệ như Moli, anh tấn công và xuyên phá tốt xong hình thể và khả năng đánh chặn còn nhiều hạn chế, có lẽ 3-5 năm nữa Ceglie mới có thể là 1 tiền vệ trái đẳng cấp.
Camo không còn là chính mình nơi hành lang phải so với cách đây 3 năm, Mancini có lẽ sẽ là lựa chọn cho mùa giải tới cùng Marchioni. Vả lại Camo trước h vẫn không phải là mẫu tiền vệ có khả năng chơi phòng ngự tốt, anh mạnh ở tấn công và lối đá nhiệt tình không ngại va chạm.
Barca hiện nay cũng đang rất kết Trez và Buff thay thế cho Valdes và Eto'o dứt khoát ra đi (không gia hạn hợp đồng) tại sao không có một chuyến đi 2 chiều giữa Nou Camp và Olimpico nhỉ Valdes - Eto'o - Hleb đến và Buffon - Trez sẽ đi theo chiều ngược lại, Nếu như Barca có thành ý có lẽ nên cho họ hợp lại bộ đôi Keita - Poulsen từng rất thành công của Sevilla và Yaya Toure sẽ đi theo chiều ngược lại với Poulsen hợp với Momo chúng ta sẽ có 1 cặp đánh chặn cơ bắp và thiện chiến
Tiago + Almiron = Hamsik cũng tốt. Silva có lẽ sẽ vẫn mái là đòn gió khi anh là món hàng hot như kiểu Vila của Valen, không ít đội bóng có tham vọng luộc bộ đôi vàng này của Valen.
Iaquinta vẫn phập phù đi ở để anh đến Roma và Aquillani đi theo chiều ngược lại có lẽ hay hơn là bán cho một đội bóng nào đó. Giussepe Rossi sẽ là một luồng gió mới cho hàng công của Juve tương lai của Ju sẽ là các cầu thủ tấn công Italia như Gio - Rossi và một vài cái tên quốc tế như kiểu Eto'o.
Amauri vẫn chưa đạt đến tầm ông vua vòng cấm như kiểu Trez ngày nào có lẽ cũng nên để anh ra đi nếu như có một cái tên hợp lí khả dĩ thay thế được.
Haizzzz buồn nhất là chả ai chịu đổi ông Rai nhỉ, Rijkaard có lẽ cũng không tệ nếu như BLĐ chấp nhận có một HLV nước ngoài trên băng ghế chỉ đạo.
Đội bóng là một mớ bùng nhừng cần tái thiết mỗi nơi 1 tí. Mà tí nào cũng to không làm thì sang năm chúng ta vẫn chỉ là đội bóng có khả năng cạnh tranh Scu với Inter thôi, vẫn là báo chí và tuyên bố đầu giải, đến giữa giải lại là một khoảng cách tuy gần mà xa chỉ 5-7 điểm nhưng không bao h có thể san bằng.
Hy vọng sang năm sẽ có những luồng gió mới thổi vào không khí phòng thay đồ Olimpico
Nói chung chúng ta hiện nay có khá dư dả hàng hóa để thực hiện trao đổi ngang hoặc đổi + ít tiền, phù hợp với chính sáchtaif chính của CLB