Author Topic: Hướng tới mùa giải 2009-2010  (Read 26845 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline nedvedqa

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,096
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #40 on: April 06, 2009, 05:43 PM »
Quote from: Souslevent
Mình cũng đồng ý với những con người này. Nhưng sẽ thay đổi vị trí như sau
Marchisio
Sissoko - Hamsik

và De Ceglie thay Molinaro

Túm lại chỉ có 1 miếng ghép, hoàn hảo nhất vẫn là Hamsik
 Thế này có lẽ là hợp lý nhất  
Chiều nay... thương nhớ nhất chiều nay
Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy
Tôi uống cả em và uống cả
Một trời quan tái, mấy cho say!.

Offline vukien

  • Youngster
  • *
  • Posts: 9
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #41 on: April 06, 2009, 05:46 PM »
Sau trận hòa đầy khắc nghiệt với Chievo tối qua. Con đường tới Scudetto của chúng ta đã gân như khép lại! Mặc dù rất cay đắng nhưng mình vẫn phải thừa nhận một điều rằng: hướng tới và chuẩn bị cho mùa giải mới là điều cần thiết cho bây giờ.
Nói như thế không có nghĩa là chúng ta đã buông xuôi, chúng ta vẫn sẽ ciến đấu cho tới vòng đấu cuối cùng và mong chờ Inter xảy chân ( mặc dù rất khó xảy ra)
Việc cần thiết bây giờ là tái thiết đội bóng, điều mà chúng ta đang làm giang dở. Một đội bóng không có chiều sâu rất khó đi tới những mục tiêu cao cho mùa giải (nơi mà chúng ta có tới 3 mục tiêu lớn)
       
Cái lớn nhất mà tôi mong chờ bây giờ là JUVE sẽ có được sự quyết đoán trong các thương vụ chuyển nhượng sắp tới, chúng ta đang và sẽ mạnh hơn nữa trong tương lai.
Cả Châu Âu hãy chờ đấy!
mãi mãi yêu juve

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #42 on: April 06, 2009, 07:00 PM »
Chờ j ở sang năm, tháng 8 tháng 9 Rai và Secco sẽ hù dọa Inter là hãy đợi đấy năm nay Scu sẽ có cuộc lật đổ - CL cũng đợi đấy sự trở lại của một vị vua ah.
Không thể nếu Rai còn đó, chính sách chuyển nhượng của Secco không có j khá hơn. cuối giải chúng ta sẽ cách Inter một khoảng ngắn ngắn 5-7 điểm thôi nhưng không san bằng được - CL cũng chỉ đến tứ kết hoặc bán kết là chấm hết.
Mùa giải năm nay đã vậy, sang năm thì sao khi bây h chưa biết ai thay Ned còn nếu thuyết phục Ned ở lại, Ju sẽ lại sống = hơi thở của những cận về già ah???
Hàng thủ vẫn mơ ngủ nhiều hơn tỉnh Melberg hay Leg vẫn có những trận hay và trận dở, 1 đội bóng với truyền thống phòng ngự chắc chắn không thể sống với một hàng phòng ngự phập phù. Một đội bóng lớn với tham vọng lớn lao cũng không thể thành công với khả năng phòng ngự tệ hại.
Có lẽ nên chờ đợi ở mùa sau nữa, 1 đội bóng không thể mạnh ngay với 1 mùa chuyển nhượng hùng hậu thay máu gần 1 đội hình, và cũng không thể 1 mùa chuyển nhượng mà có thể mua nhiều như vậy những cầu thủ tầm cao như vậy.
Hàng thủ cần 1 ng thay Buffon, 1 hậu vệ phải - 1 trung vệ đẳng cấp.
Tiền vệ cần 1 tiền vệ trung tâm đủ sức thay Momo trong tháng chay Ramadan, 1 đôi cánh đủ đưa CLB bay cao
Tiền đạo có lẽ sẽ thay đổi nhiều 1 Trez đang có khả năng ra đi, Iaquinta cũng không hạnh phúc với băng ghế dự bị Amau chưa đủ tầm làm chủ vòng cấm như kiểu Inzaghi hay Trez. Gio còn trẻ và còn đó cái bóng của ong kẹ Alex.
Hic 1 đội bóng thay máu nhiều như vậy liệu có đủ ăn ý và ổn định cho mùa giải căng thẳng không??? và liệu có mua nổi trong 1 mùa hè ngần đó con người không
Sang năm 1 cuộc cách tân bắt đầu từ băng ghế huấn luyện, và một mùa giải để những con người mới trở thành người cũ - Hy vọng đến mùa giải 2011 -2012 Ju không còn được nhắc đến như 1 niềm hy vọng lật đổ Inter mà phải được nhắc đến như một UCV cho chức vô địch thật sự.
Haizzzz.... cần nhiều thay đổi để tham vọng thành thực tế và cũng cần nhiều thay đổi để ước mơ tìm lại vinh quang và tầm vóc cũ của CLB của tifosi của BLĐ thành sự thực.
Vì tương lai và vinh quang của Juve - hãy nhìn về tương lai
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline Genkiyoshi Kai

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 97
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #43 on: April 06, 2009, 07:38 PM »
Tìm mãi mới đc một anh như Sissoko vậy mà phải chịu 1 tháng ăn chay, trước đây đâu có chú nào như thế nhỉ.
forza Juve

Nth

Offline Casanova

  • Juventini
  • *
  • Posts: 500
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #44 on: April 06, 2009, 08:13 PM »
Vì ko chú nào theo cái đạo chết tiệt kia.
[div align=\\\"right\\\"]
Trí thân trực dục cao thiên nhận;
Xử thế tu đương hạ nhất tằng.
 
[/div][/b]

Offline vukien

  • Youngster
  • *
  • Posts: 9
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #45 on: April 07, 2009, 01:03 AM »
mình rất cảm ơn pác hoangtuturin đã góp ý cho topic cuả mình! Mình cũng rất hiểu trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay của CLB, việc thay máu một cách ồ ạt là điều không thể, và cho dù có thể thì đội hình mới chưa chắc đã gắn kết thành công. Chính vì thế mình mới lấy tên topic là "chờ năm sau???"
Và câu cuối của mình là "JUVE đang và sẽ mạnh hơn nữa trong tương lai" nhưng tương lai là bao lâu nữa?? 5 năm, 10 năm??? chúng ta không thể chờ lâu quá như thế đc! Người ta sẽ chỉ thực sự công nhận sự trở lại của chúng ta khi chúng ta vô địch, về nhì hay top dự CL sẽ chẳng có ý nghĩa gì!!!
mãi mãi yêu juve

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #46 on: April 07, 2009, 09:09 AM »
UHm mạnh trong tương lai, tương lai là bao h để có thêm ngôi sao thứ 3 trên ngực áo, hay để Inter nó có 2 sao cho nó công bằng rồi mới mạnh. Khoan nói CL hãy nói Scu trước đi, Juve vốn là CLB giàu thành tích nội địa nhất nước Ý, và cũng là CLB nhiều cổ động viên nhất Italia, tại sao lại như vậy??? vì chúng ta là CLB đậm chất Italia nhất. Nếu như trong cuộc chiến giành Scu đây cũng là cuộc chiến cho những kẻ muốn hủy hoại chúng ta thấy rằng Bà đầm già đã trở lại. giành CL để làm j khi chúng ta lại như Livepool 05-06 về thứ 5PM hay Milan 06-07 để rồi lại tranh cãi về quyền được bảo vệ chức vô địch. CL là cuộc chiến của những chặng bứt tốc ngắn, còn Scu là cả 1 cuộc đua trường kì, 1 đội bóng có thể theo 1 cuộc đua thực thụ sẽ có khả năng lấy CL, chứ ngược lại thì không thể (Livepool và Mlian trong 5 năm gần đây là 1 điển hình, năm nào cũng là ƯCV hàng đầu cho CL nhưng chưa bao h được đặt cửa là đội sẽ giành ngôi quán quân trong cuộc đua Scu hay Pm cả).
Tương lai là bao h đây????? haizzzzzzzzzzz.......
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline mikien

  • JFC Wonderkid
  • *
  • Posts: 168
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #47 on: April 07, 2009, 09:32 AM »
Mình thấy Rai là ___ có tài và rất lịch lãm, so với ancelotti thì Ran hơn hẳn, chỉ có điều Rai và Mourinho kỵ dơ nên việc mà Juve nên làm là tính toán cho thời gian dài. Nên đưa nhiều cầu thủ trẻ vào để có thể đạt được kết quả khả quan vài năm sau. Mourinho cũng chỉ còn hợp đồng 2 năm với Inter và sau đó là thời của Juve.

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #48 on: April 07, 2009, 09:45 AM »
Quote from: Souslevent
Đúng là Dossena đá cánh phải thật, nhưng Liver... phun mua Arterta của Ever tợn lúc nào mà chả thấy thông báo anh em gì cả nhỉ. Avril fool
Nhầm nhọt tí Aberloa heheheh bắt bẻ em út quá Bác Sous, thấy sai chỉnh giùm e đc rồi.
Barca đang nhăm nhe Trez + Buffon kìa. Eto+ Valdes đi rồi (Inter nó cũng hăm he Eto'o) ko để thằng Morat nó cuỗm mất đc. hớt tay trên nó, Valdes bắt thay Buff được rồi, Eto'o thay Trez là quá ổn, cho nó em Poulsen để nó tái hợp cặp trung tâm của Sevilla và hốt Yaya của nó về, cần đưa Hleb về luôn (chú này cho đi Chợ rẫy hoặc 108 khám lại cho chắc, mất công ở bệnh viện dài hạn kiểu Andradre là bỏ mịa lun, mất không 1 đống tiền).
Milan nó cứ hăm he Amau kìa 50m cho nó tậu đủ bộ tứ nguyên tử Bra (KK-Ro vẩu - Amau -Pato). Bán đê lấy tiền tậu hàng mới ngon hơn, Giu.Rossi + GIo tương lai của hàng công Italia, đưa Rossi từ Villareal về luôn 15m kịch trần, hehehee h mình cứ chơi hàng dạt đi cho lành, Mancini kìa Mou chán nó rồi, 10m thoai.
heheheheh ổn quá, Hamsik = Tiago +Almiron khỏi mất xiền luôn.
Aleeeeeeeeeee Secco ngu ngốc bao h mới khôn ra đây
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------

Offline vukien

  • Youngster
  • *
  • Posts: 9
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #49 on: April 07, 2009, 12:35 PM »
Haizzzzzzzzz, mình hiểu tiếng thở dài của bạn! đó là xuất phát từ sự lo lắng cho JUVE, và mình cũng vậy. Khoan hãy nói về CL, đúng như thế, chỉ nói về Scu trước thôi! Chúng ta đã chứng kiến Inter đổ biết bao nhiêu tiền của để có đc chức vô địch sau bao nhiêu năm trời??? Tiền thôi chưa đủ, và mình đang sợ rằng chúng ta sẽ lại bước đi trên con đường mà Inter đã từng đi. Khi ấy Juve của chúng ta và cả Milan nữa là những cái bóng quá lớn không cho Inter vượt qua. Còn giờ thì sao??? mọi thứ đã đảo ngược 180 độ. Khi chúng ta trở lại, chúng ta ngày càng mạnh lên, còn Inter thì sao??? không thể nói là họ không mạnh hơn xưa đc. Và khi ấy cuộc đua giành Scu của chúng ta....Tệ nhất là tình huống Juve phải chờ hàng chục năm trời nữa để  có thêm 1 Scu nữa! Điều mình lo lắng là thế!
« Last Edit: April 07, 2009, 12:36 PM by vukien »
mãi mãi yêu juve

Offline péAn_Juve

  • JFC Star
  • *
  • Posts: 2,529
  • Gender: Female
  • Bà đầm trẻ
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #50 on: April 07, 2009, 09:33 PM »
Quote from: nguyenvanlang
Năm sau? kì chuyển nhượng tới nếu ta có thêm 1 vài cầu thủ chất lượng thì Juve sẽ khác. Sang năm nhưũng tên tuổi lớn của Juve càng già đi. Liệu có thể có 1 sự đột biến chăng?


Đột biến : Yan Yun từ Trung Quốc chăng   ?
╔♥═╗╔╗
╚╗╔╝║║♥═╦╦╦═╗
╔╝╚╗♥╚╣║║║║╠╣ JuvE ♥
╚═♥╝╚═╩═╩♥╩═╝

Offline chickenboy

  • Youngster
  • *
  • Posts: 29
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #51 on: April 07, 2009, 09:47 PM »
chắc Secco học theo bác Hồ trường kỳ kháng chiến đây. dù 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn nữa nhưng kháng chiến nhất định thành công      
All Men are Hero ... in the Dream

Offline Delpenalty

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 64
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #52 on: April 07, 2009, 10:08 PM »
Quote from: pe'An_Juve
Đột biến : Yan Yun từ Trung Quốc chăng   ?
đột biến quá chứ
đột biến về quảng bá từ thị trường đông dân nhất thế giới
juve có level popular ở châu á càng cao
thì càng có nhiều tiền
sẽ mua được nhiều sao hơn
nhìn bọn english mà xem
bọn nó thu bao nhiêu tiền từ thị trường châu á
thì mới mạnh như hiện nay
juve nên học tập bọn nó là vừa
To most people, near enough is good enough
To me, good enough is never enough

Offline chickenboy

  • Youngster
  • *
  • Posts: 29
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #53 on: April 07, 2009, 10:13 PM »
Quote from: Delpenalty
đột biến quá chứ
đột biến về quảng bá từ thị trường đông dân nhất thế giới
juve có level popular ở châu á càng cao
thì càng có nhiều tiền
sẽ mua được nhiều sao hơn
nhìn bọn english mà xem
bọn nó thu bao nhiêu tiền từ thị trường châu á
thì mới mạnh như hiện nay
juve nên học tập bọn nó là vừa
PL đá giữa trưa, còn CA đá buổi chiều chệch hẳn với giờ châu Á, ít khách hơn thì có gì lạ đâu
All Men are Hero ... in the Dream

Offline Delpenalty

  • Promising Youngster
  • *
  • Posts: 64
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #54 on: April 07, 2009, 10:53 PM »
Quote from: chickenboy
PL đá giữa trưa, còn CA đá buổi chiều chệch hẳn với giờ châu Á, ít khách hơn thì có gì lạ đâu
thế nên mới cần bỏ các trận đá lúc 2h30 đi
cho anh em đỡ phải lọ mọ thức khuya dậy sớm
nếu serie a cũng học tập các chú ở anh
để cho các đại gia không đá trùng giờ
sắp xếp lịch cho phù hợp hơn với dân châu á
thì có lẽ khả năng phát triển kinh tế của serie a sẽ cao hơn đấy
« Last Edit: April 07, 2009, 10:55 PM by Delpenalty »
To most people, near enough is good enough
To me, good enough is never enough

Offline chickenboy

  • Youngster
  • *
  • Posts: 29
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #55 on: April 07, 2009, 11:41 PM »
Quote from: Delpenalty
thế nên mới cần bỏ các trận đá lúc 2h30 đi
cho anh em đỡ phải lọ mọ thức khuya dậy sớm
nếu serie a cũng học tập các chú ở anh
để cho các đại gia không đá trùng giờ
sắp xếp lịch cho phù hợp hơn với dân châu á
thì có lẽ khả năng phát triển kinh tế của serie a sẽ cao hơn đấy

đó là chuyện của ban tổ chức, Juve ko phai là người quyết định      
All Men are Hero ... in the Dream

Offline juveforever

  • JFC Hero
  • *
  • Posts: 3,243
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #56 on: April 08, 2009, 04:03 AM »
Quote from: Delpenalty
thế nên mới cần bỏ các trận đá lúc 2h30 đi
cho anh em đỡ phải lọ mọ thức khuya dậy sớm
nếu serie a cũng học tập các chú ở anh
để cho các đại gia không đá trùng giờ
sắp xếp lịch cho phù hợp hơn với dân châu á
thì có lẽ khả năng phát triển kinh tế của serie a sẽ cao hơn đấy
Mọi người đang bàn cho Juve hay định làm ban tổ chức Seria đấy. Nhiều người nhà mình cũng chẳng thích xem vào buổi sớm đâu. xem muộn cũng có cái thú vui mà. Hơn nữa các bạn cũng hiểu là ở bên đây mùa hè thường 9h mới tối. Vì vậy họ sẽ đá muộn hơn mà.
Juve chờ gì ở năm sau ư. Về nhì Seria, vào bán kết CL... chắc thế là tiến bộ hơn năm nay rồi.
Đến cuối con đường

Offline Thu Phương

  • Youngster
  • *
  • Posts: 26
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #57 on: April 08, 2009, 10:54 AM »
9 điểm, một khoảng cách quá lớn và rất khó san lấp. Juve sẽ phải thắng toàn bộ 8 trận còn lại trong khi Inter phải thua 1 trận và hoà 2 thì mình mới có hi vọng . Nhưng trong thời điểm này, khả năng đó không thể xảy ra. Inter đang rất mạnh cộng thêm sự ủng hộ của thần may mắn nên kho tượt chân lắm.  
xem xong trận Chievo, e chỉ muốn  

Quote from: chickenboy
PL đá giữa trưa, còn CA đá buổi chiều chệch hẳn với giờ châu Á, ít khách hơn thì có gì lạ đâu
e nghĩ ý kiến này cũng hay đấy  

Offline chickenboy

  • Youngster
  • *
  • Posts: 29
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #58 on: April 08, 2009, 07:07 PM »
Quote from: nguyenvanlang
Kế hoạch cải tổ 5 năm lần thứ nhất tiếp theo là 5 năm làn thứ 2 cùng lắm là đến lần thứ 3 nhất định sẽ thành công.
với bộ đôi Secco và Rani có lẽ phải 5 lần 5 năm mất          
All Men are Hero ... in the Dream

Offline HoangtuTurin

  • Juventini
  • *
  • Posts: 1,626
Hướng tới mùa giải 2009-2010
« Reply #59 on: April 08, 2009, 07:24 PM »
Quote from: chickenboy
với bộ đôi Secco và Rani có lẽ phải 5 lần 5 năm mất          
chú này bi quan quá, nhưng mà cái bộ đôi ấy ah, chắc đợi con anh nó mọc râu dài đến rốn mới giương cao được Scu (có khi cháu anh lúc đấy nó ngồi ghế HLV được rồi  )
-------------**---------------------*-*-*-*-*----------------------**-----------------
------------**-----------------------*-*-*-*-------------------------**----------------
-----------**---------Ngoảnh đầu nhìn nhân tình thế thái----------**---------------
----------**-----Được mất bại thành bỗng chốc hóa hư không-----**--------------
---------**----------------------------*-*-*-----------------------------**--------------
---------**------------------------HoangtuTurin------------------------**--------------
----------**-----------------------------*-*-----------------------------**---------------
-----------**---------------------------Forza--------------------------**----------------
------------**---------------------Juventus Turin-------------------**------------------
-------------**-----------------------Bianconeri--------------------**------------------
--------------**--------------------------*-------------------------**-------------------
--------------------ĐỪNG KHEN AVA NHÉ------------------------