0 Members and 5 Guests are viewing this topic.
uh, lúc đó Juve chỉ toàn thua với hòa, đạc biệt là thua Lecce(gần đội sổ) mới đau. Dẫu sao có điểm là mừng rồi
Nếu Juve toàn thắng thì giờ đâu cần 30 điểm. Nhưng đau nhất mình nghĩ vẫn là trận thua Udenise và trận thua mất mặt 2 -3 ngay trên sân nhà.
Tôi nghĩ khoảng 25 điểm cũng là con số đáng mơ ước.
Dự đoán 10 trận cuối thì thắng 5 hòa 3 thua 2. Nhưng mới 3 trận đã 1 thua, 1 hoà, thật là linh nghiệm. Chắc vượt kế hoạch sớm
Giờ thì gió đổi chiều, 2 thắng 3 hòa 5 thua. chỉ cần 15 điểm nữa để chắc chân vào CL là được.
tỉnh lại đi cưng , Camo vắng 2 trận rồi đó ....... cuối tuần lại gặp bọn kia ko biết đòi đc nợ hay nợ lại chồng nợ
Sao lại bảo tỉnh lại. Đang tình là nợ thêm cho nó đủ 5 trận thua.
lạy trời phù hộ cho Juve đá hay đến nỗi Ranieri bị đá văng khỏi ghế
Xem ra mọi người anti Ran hết rồi.
em anti XếKô nữa
Không lo lắm đâu chắc Inter nó sẽ thả cho thôi. Một trận đấu hoà nhã, có lẽ là hoà
Đâu đến nỗi thế đâu ! Cùng lém là giống trận Inter và Valencia thui àh hihi.....Một chiến thắng của Juve trước Inter sẽ lấy lại lòng tin cùa các Bianconeri .
Tham gia trổ tài dự đoán kết quả các trận cầu đỉnh cao. Tải app Android ngay để không bỏ lỡ!