Uhm câu hỏi tái thiết từ đâu không khó trả lời, nhưng trả lời không dễ.
Theo mình nơi cần tái thiết hiện nay không phải la Rai hay cầu thủ hay bất cứ ai mà phải tái thiết từ trong suy nghĩ của Gigli, Secco. Bao giờ vị chủ tịch của chúng ta tái thiết được suy nghĩ "thời kì quá độ" thì tự khắc những sự tái thiết khác sẽ được thực hiện. Với những suy nghĩ làng nhàng còn đang gây dựng và củng cố CLB "hậu SeriesB" hay "hậu Calciopoli" với những suy nghĩ này họ chấp nhận hiện tại của CLB là đang trong thời kì "quá độ" giống như VN chúng ta vẫn đang trong thời kì "quá độ lên CNXH". Điển hình cho tình trạng này là chấp nhận gia hạn hợp đồng với Tinkerman đến 2011 vào đầu mùa, rõ ràng với những người ở vị trí Gigli hay Sec không phải không nhận ra những hạn chế của một HLV như Rai, ông không phải không có tài nhưng ông không phù hợp với 1 đội bóng có cá tính và tầm vóc như Juve, ông chỉ phù hợp hơn với những đội bóng dạng Parma hay Parlemo thôi, những đội bóng quen với cuộc đua lên hạng - trụ hạng hoặc giành xuất UEFA. Những đội bóng như vậy họ có thể mất điểm 1 vài trận hoặc 1 chục trận nhưng họ đủ điểm để đạt mục đích đề ra, nhưng với tầm vóc như Juve của chúng ta và mong ước của CĐV thì mỗi một trận hòa là chúng ta giống như tự bắn vào chân mình chứ không nói là thua nữa. Với 1 CLB giàu tham vọng như chúng ta cần 1 sự ổn định lâu dài chứ không phải la bứt tốc từng chặng.
Điển hình hơn cho tư duy "quá độ" của BLĐ chúng ta có thể thấy bằng hành động nỗ lực thuyết phục Ned đá thêm 1 mùa. Trong chúng ta thực lòng không ai muốn Ned ra đi nhưng sự thật thì phải chấp nhận Ned đã 36 tuổi rồi, sang năm là anh 37 liệu anh có thể thi đấu đỉnh cao bao lâu nữa. Ngay tại mùa giải này chúng ta đã có thể thấy được sự mong manh của thiên thần tóc vàng như thế nào, 1 cú Tackle đơn giản trong trận gặp Chel chúng ta mất anh gần 10 ngày, thể lực của anh cũng không còn đảm bảo được cho những cuộc đua tốc độ hay những pha bứt phá nữa. Tại sao chúng ta lại bắt những cận vệ già như họ phải mãi chinh chiến khi chính họ cũng cảm thấy khả năng của họ không còn cho phép, Juve ko phải Milan và càng không phải là Viện dưỡng lão.
Và ngay trong chính sách chiêu mộ cầu thủ của BLĐ càng thể hiện rõ tư duy chấp nhận hiện tại trong thời điểm chúng ta mua Momo Sissoko, Mascherano vẫn còn ở trạng thái cho mượn, Liverpool lấy tiền bán Sis cho chúng ta để mua Mas cơ mà. Tại sao lại là Momo mà ko phải Mas, rõ ràng với 1 tiền vệ trung tâm như Masche chất lượng hơn Momo nhiều chứ, mình không có ý chê Momo, nhưng cứ tháng chay Ramadan là Momo chỉ còn là cái bóng của mình, với 1 mẫu tiền vệ thể lực như vậy mà ko có thể lực thì qua mong manh.
Cứ cái đà như vậy thật khó để có những cái tên đình đám chất lượng chịu đến với chúng ta, nếu thực sự không có chuyển biến trong tư tưởng BLĐ thì mọi người đừng mong thấy VDV, Sneijder, Silva hay nhẹ nhàng hơn là Diego khoác lên mình màu áo ngựa vằn vì những tên tuổi như vậy họ cần 1 nơi cho họ thi thố tài năng và đem cho họ vinh quang trong sự nghiệp. Không đâu xa cứ nhìn sẽ thấy chúng ta bây giờ có khác j Roma ko? chả khác j cứ đầu mùa võ mồm thật to đoạt Scu này Cúp kia nhưng rồi vào mùa sẽ thấy thực lực ra sao, và thế là Chivu ra đi, Mancini ra đi... Họ đi đâu => Inter nơi có thể đem cho họ Scu. Cứ đi tìm người thay thế Camo, tìm làm j? Mancini đó, đang thất sủng tại Inter, chất lượng đã được kiểm định, giá lại rẻ vì Mou chán rồi. Hỏi mua thử đi xem nó có ok về mình ko, đừng hòng vì thực lực chúng ta còn mỏng lắm.
Nói chung trước mắt cải tổ lại óc Gigli đi, tự khắc Sec sẽ mua bán bớt và thế là Rai lên dĩa => 1 chú khác về thay Rijkaard chẳng hạn