1. Theo em thế nào là Anh hùng thế nào là Tiểu nhân???
2. EM đánh giá bản thân là Anh hùng hay Tiểu nhân??? Lí do???
3. Em đã nghe câu "Thời thế tạo Anh hùng" chưa??? Em đánh giá điều này thế nào???
4. Em nghĩ sao về việc "Anh hùng tạo nên thời thế" ???
5. Đã bao giờ em mơ ước điều j chưa ??? Và điều ấy như thế nào (kết quả của ước mơ ấy) ???
6. Sau khi đi qua 1/3 chặng đường cuộc đời em có điều j nuối tiếc không??? Điều j ??? Tại sao???
7. Và trong 1/3 chặng đường đó có điều j làm em mãn nguyện chưa ??? Điều j??? Tại sao???
Hehe, anh cho em 1 loạt các câu hỏi về Anh hùng và tiểu nhân, cho e hỏi khí k phải a có phải tín đồ của truyện kiếm hiệp k vậy?
1. Anh Hùng là ntn? Ví dụ đơn giản nhất là 1 gia đình có 2 anh em,
thằng em tên Dũng và
thằng anh tên Hùng,
thằng em gọi
thằng anh là Anh Hùng.
Tiểu nhân là gì? Tiểu là nhỏ, nhân là người, dịch nôm na là người nhỏ, dịch sát nghĩa là người có bụng dạ hẹp hòi, chính vì vậy những người này uống bia không quá 3 lon. Suy ra, tiểu nhân là những người uống bia rất kém.
2. Theo lí giải trên, em tên Dũng thì k phải Anh Hùng, uống bia cũng k đến nỗi tệ nên không phải tiểu nhân. Một dạng nửa nạc nửa mỡ
3. Vẫn theo định nghĩa Anh Hùng trên, thời thế tạo anh hùng đơn giản chỉ là: không gian, thời gian và nhân định. 2 người phối hợp sẽ tạo nên Anh Hùng.
4. Việc Anh Hùng tạo nên thời thế là điều hiển nhiên, là nhân định. Hi vọng 4rum mình có nhiều Anh Hùng để ngày càng vững mạnh
5. Em mơ ước rất nhiều, và thực ra mà nói thì khá là viển vông, thực tế là gần như chưa ước mơ nào hiện thực đc. Có cái tuổi dây thì, ai cũng 1 lần mộng ..., rồi nó sẽ là thực tế. hehe
6. Quan điểm của em là không hối tiếc với những điều mình đã làm và đã quyết định. K sai thì lấy gì để mà sửa.
7. Nói mãn nguyện thì giống với người gần đi đến cuối con đg hơn là tuổi của em, e tự nhận thấy là ng k vừa lòng với bản thân, viên mãn chưa thấy đầu chỉ thấy phải bước tiếp.
Rất cảm ơn anh, những câu hỏi có chiều sâu (anh thông cảm, tính em bắng nhắng nên trả lời có phần bẻ lái).
Trân trọng, chúc anh thành công

1. Nhận xét về khả năng zô zô zô của ESY, Bão., Dung Na athena
2. Nhận xét chung về các nhân vật kể trên.
3. "Thế nên em rất thích con gái trong này." >>> có ý định se duyên với một em nào đó ở ĐN không?
4. Chị biết là em có một club fan hâm mộ các em gái xinh tươi trẻ trung, cho chị biết sơ qua về lịch sử và quá trình phát triển nó nào.
5. Nhận xét chung vài câu về đàn ông Đà Nẵng.
Em hiểu ý chị đang nghĩ gì

.
1. Nhìn chung thì 3 nhân vật kể trên đc xếp vào top những mối quan hệ uống nhiệt tình nhất mà em biết (cho tới thời điểm hiện tại). Tửu lượng thì chưa dám nói, nhưng độ cồn và khả năng bùng cháy phải nói là rất cao. Kính chị em 1 ly
2. Đang chủ đề trà dư tửu hậu nên xin phép đc dùng câu 1 để trả lời cho câu 2
3. Vấn đề khá nhạy cảm, thú thật e k biết

4. À, chắc chị đang nhắc đến Hội những người phát cuồng vì Dũng Nguyễn hả? Thật ra thì hội này k đi hoạt động chính thức, cũng không có offline mà hoạt động chìm và cạnh tranh khá gay gắt. Vì vậy e xin phép k bình luận thêm về vấn đề này.
5. Đọc câu hỏi này, em tự hỏi ý đồ của chị là gì?
Theo em đàn ông ở đâu cũng thế, nhưng nhìn chung thì ở ĐN, đàn ông hiền lành hơn ở ngoài Bắc. hehe.
Em xin hết