Hai cậu này loe ngoe quá, phong cách y chang nhau Đây là lần thứ 3 mình trả lời trong cái topic này rồi đấy, nhưng chẳng có lần nào được trải lòng cả, thế mới chết. Trôi nhanh quá nhỉ, thời gian ấy
1. Tên Thật? (đầy đủ)
2. Tên hoạt động?
3. Tên giả?
4. BIệt danh?
5. Tình trạng hôn nhân? Và thành quả nếu có?
6. Có em gái độc thân, xinh đẹp, vui tính, chưa gia đình không?
7. Tình trạng công việc hiện tại?
8. Khai báo đặc điểm nhận dạng? (chiều cao, cân nặng, đặc điểm nhận dạng đặc biệt)
9. Bác Pavel có kế hoạch hoạt động tại JFC trong 5 năm gần nhất như thế lào? (kế hoạch 5 năm lần 1 ấy mà)
10. Bác đánh giá thế nào về Lạng K sau thời gian cải tạo?
1. Tên Thật? Phan Lâm An
2. Tên hoạt động? PAVELVNR
3. Tên giả? Không có
4. BIệt danh? Biệt danh thì thường người đời độc mồm độc miệng gán cho, chứ mình cũng không đặt cái biệt danh nào cho mình cả. Mà thường cũng không biết người ta gọi mình là cái gì, toàn nói sau lưng
5. Tình trạng hôn nhân? Và thành quả nếu có? Hôn nhân thì đã đính hôn, đã cưới. Thành quả cho đến lúc này là mình biết bài cúng ông Táo ngày 23, cúng mùng một, cúng hóa vàng, cúng ngày rằm, cúng mùng một, biết cái cảm giác đang đan quạt phải đứng dậy ra về sớm, mang tiếng ăn non. Một vài thành quả tuyệt vời khác đang chờ đợi
6. Có em gái độc thân, xinh đẹp, vui tính, chưa gia đình không? Câu này hỏi không rõ ràng.
7. Tình trạng công việc hiện tại? Tình trạng hiện tại là 8 giờ một ngày có con camera 75 li chĩa vào gáy như sắp bắn, mà không biết lúc nào nó lên đạn, lúc nào nó tháo chốt.
8. Khai báo đặc điểm nhận dạng? (chiều cao, cân nặng, đặc điểm nhận dạng đặc biệt) Cao với cân thì lâu lắm anh không dám đong đếm Nhận dạng đặc biệt nói chung là khá bô trai
9. Bác Pavel có kế hoạch hoạt động tại JFC trong 5 năm gần nhất như thế lào? (kế hoạch 5 năm lần 1 ấy mà): Thật ra thì mình không đặt một cái kế hoạch nào với JFC cả, nhất là lại 5 năm hay 10 năm, ở cái nơi không có ràng buộc nào ngoài say mê bóng đá. Ở đây anh em cùng nhau đưa ra những ý tưởng theo một xu hướng nào đó mà tất cả đồng tình, và mình cố gắng thực hiện trọn vẹn, dù là mất nhiều thời gian, thế là tốt rồi. Say mê thì có, nhưng để bỏ thời gian và sức lực ra để dành cho cái say mê này thì còn nhiều vướng bận lắm, ai cũng đều có việc của mình cả. Vậy nên kế hoạch có khi tạo nên áp lực không cần thiết, rồi áp lực nhưng cũng có xong việc được đâu. Mình nghĩ anh em cố gắng một tí theo khả năng là đủ, không cần vẽ vời nhiều thứ trên trời dưới bể rồi bỏ xó. Chỉ cần mình làm trọn vẹn, không bỏ dở dang, dù lâu, thế là thành công rồi.
10. Bác đánh giá thế nào về Lạng K sau thời gian cải tạo? Nói chung có Lạng thì diễn đàn cũng vui, có người mà chọc ghẹo trêu đùa. Nhưng mà Lạng thuộc diện anh em ta không cải tạo được, nên cũng phải tìm ra cách nào đó để sống chung với lũ.
1. Lúc buồn nhất A thường làm gì?
2. Đã bao giờ phải chia tay người iu mà người chủ động là bạn gái nói ra trước không?
3. Tin vào số phận không?
4. Anh về BN lần nào chưa?
1. Lúc buồn nhất A thường làm gì? Buồn nhất thì là lúc mà người ta không còn biết làm gì nữa hoặc làm mà không biết đang làm cái gì cậu ạ. Chỉ đến lúc nào vơi đi nỗi buồn thì người ta mới nghĩ được là giờ nên làm điều gì. Câu này hình như ai cậu cũng hỏi
2. Đã bao giờ phải chia tay người iu mà người chủ động là bạn gái nói ra trước không? Chưa
3. Tin vào số phận không?
4. Anh về BN lần nào chưa? Anh cũng đến đó mấy lần, có khi là qua đường, có khi là công việc, có khi là chơi bời, có khi đi lạc đường.