Đồ hàng lởm này . Cấm thằng nào hỏi hàng lởm này liên quan đến từ Laoai. Dây vào quả thị nở này có mà hết ngày
1. Đố bạn kể ra được 10 món ăn mà bạn ghét ( 5 món còn ko có nữa là 10 )
2. Đố bạn kể ra được 10 loại hoa quả mà bạn ko ăn được
3. Mình đã được chiêm nguỡng bạn ăn 2 cân nhãn và 2 cân nho trong vòng 2 tiếng. Đó có phải lý do mà bạn có vòng 2 đẹp vãi cả thóc như thế ko
4. Ngoài các món luộc như rau và trứng ra bạn nấu được món nào nữa ko
5. Bạn nói Hoàng Alex là 1 thằng rất ô hợp . Nổi trội là tính cách dâm ô trụy lạc, chuyên ném đá giấu tay - Bạn nghĩ sao về con trai có tính cách như thế này . Nếu lỡ chồng bạn về sau lấy mà ntn thì sao
1. ôi xời nhiều lắm: tiết canh, thịt vịt luộc, thịt gà luộc, thịt lợn luộc, thịt lợn quay, món jả cầy, nem chạo, lòng lợn, nầm dê, các món hải sản.....
2. những lạo hoa quả mà mọi ng ko ăn thì mình cũng ko ăn. vd như quả xoan, quả của cây thuốc phiện... nói chung kể tên quả dại thì em ko rành lắm
3.chả có bằng chứng j. đừng vu oan já họa
4.món nào mình chả nấu đc
5.chả có chuyện lỡ j cả, vì chỉ có 1 anh Hoàng trên đời này thôi. anh nhỉ
Tiếp cái nhể
1)Em ăn nhiều như vậy thì em thích ăn những món nào nhất?Và ăn một ngày mấy lần?
2)Cân nặng của em khi chỉ ăn và ko tập thể dục?
3)Ngoài tâm hồn ăn uống ra em còn có sở thích gì khác?
4)Có thích động vật hay thú nuôi ko?
5)Em thấy con nào đáng yêu nhất và con nào đáng sợ nhất?
6)Có phải em với MS từng là đôi bạn cây khế ko?
1. mọi ng cứ bảo em ăn nhiều chứ thực ra em ăn chả đc bằng nửa các bác trưởng nam nhà mình trong đội bóng em thì thick nhiều món lắm, món nào ngon thì em thick. ngày ăn nhiều nhất 3 lần và ít nhất là ko lần nào
2.1 bao xi măng
3.ơ hay ai bảo các bác em tâm hồn ăn uống thế? đề nghị ko hỏi chụp mũ kiểu này em có rất nhiều sở thick khác như mọi ng thôi.
4.quá thick
5.mèo, chó đáng yêu nhứt và đáng sợ nhứt là con người
6. bây h vẫn là bạn cây khế. tình bạn mờ
......thế khi cấn mà đi bắt hàng thì có gọi đến con cave này không......
chả có lúc nào cấn nên chưa có dịp gọi cưng